Say rượu, hai nữ sinh dắt nhau nhảy sông tự tử

Sau khi đã ngà ngày say trong cuộc nhậu với bạn bè, hai nữ sinh viên Tô Nữ Thanh Huyền và Đinh Thị Dung bất ngờ dắt tay nhau nhảy xuống bờ sông Vam Thuật giữa lúc trời tốt mịt và dòng sông đang chảy xiết.

Đến sáng ngày 12/5 hàng trăm người dân vẫn đứng trên bờ gần khu vực bến phà An Phú Đông (đường Trần Bá Giao, phường 5, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) để xem lực lượng cứu hộ tìm kiếm xác nữ sinh viên Tô Nữ Thanh Huyền (20 tuổi, quê Đắk Lắk, sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn quận Gò Vấp).  Sau gần 30 phút tìm kiếm, xác nữ sinh viên Huyền được tìm thấy, đưa lên bờ và chuyển về nhà xác.

Say rượu, hai nữ sinh dắt nhau nhảy sông tự tử ảnh 1

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm xác nạn nhân Huyền.

Trước đó, vào tối ngày 11/5 Huyền và Đinh Thị Dung (19 tuổi, quê Lâm Đồng) cùng nhóm bạn nam nữ học cùng trường rủ ra chơi và nhậu tại gần bến phà An Phú Đông. Đến gần 3h sáng ngày 12/5, sau khi đã ngà ngà say, Huyền và Dung bất ngờ đứng dậy nắm tay nhau chạy trong màn đêm tối mịt ra phía bờ sông Vam Thuật và nhảy xuống sông tự tử.

Một số bạn nam nhậu cùng đã nhanh chóng nhảy xuống nước để cứu Huyền và Dung nhưng do trời tối mù mịt, dòng nước sông lại chảy xiết nên những người này chỉ kịp cứu Dung, còn Huyền bị dòng nước cuốn trôi và chìm hẳn. Sau một hồi tìm kiếm nhưng vẫn không thấy Huyền, nhóm bạn đã tới trình báo với công an địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng Cứu nạn Cứu hộ thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP. Hồ Chí Minh đã cử gần 10 người nhái đến tìm kiếm xác nạn nhân. Đến sáng cùng ngày thì đã tìm thấy xác của nữ sinh viên Huyền. Cũng trong buổi sáng cùng ngày, người thân của gia đình Huyền đã tức tốc đón xe từ Đắk Lắk xuống TP. Hồ Chí Minh để nhận xác con gái đưa về quê an tang.

Tin, ảnh:Lê Linh

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.