Ghi nhận trong ngày 26/12, các tiểu thương trên phố Hàng Mã đã tất bật tháo dỡ đồ Noel để nhường chỗ cho câu đối đỏ, đèn lồng, bao lì xì, dây treo hình ngựa - linh vật của năm Bính Ngọ. Sự chuyển mình diễn ra nhanh chóng đến mức nhiều người dân và du khách không khỏi ngỡ ngàng, hôm trước còn là không khí Giáng sinh phương Tây, hôm sau đã đậm đà hồn Tết Việt.
Từ đầu phố Hàng Mã, sắc đỏ chiếm lĩnh gần như tuyệt đối các gian hàng. Những chùm đèn lồng đủ kích cỡ, câu chúc mừng năm mới in chữ thư pháp, đồ trang trí treo cửa mang ý nghĩa may mắn, tài lộc được bày biện san sát. Hình ảnh chú ngựa với dáng vóc khỏe khoắn, biểu trưng cho sự bền bỉ và thành công, xuất hiện trên lịch Tết, đồ trang trí và quà lưu niệm, thu hút sự chú ý của người mua.
Bên cạnh các sản phẩm truyền thống, năm nay nhiều cửa hàng còn nhập thêm đồ trang trí độc đáo như đèn pháo nháy, tượng linh vật ngựa, túi may mắn, hoa giả... phù hợp với không gian chung cư, nhà phố nhỏ. Sự kết hợp giữa nét cổ truyền và phong cách hiện đại giúp phố Hàng Mã giữ được sức hút riêng, vừa quen thuộc vừa mới mẻ.
Không chỉ người dân Thủ đô, nhiều bạn trẻ và du khách quốc tế cũng tìm đến Hàng Mã để cảm nhận không khí Tết sớm. Những bức ảnh check-in giữa con phố đỏ rực nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, góp phần lan tỏa không khí rộn ràng của mùa xuân sắp tới.
Việc chuyển đổi nhanh chóng từ Noel sang Tết không chỉ phản ánh nhịp sống buôn bán sôi động mà còn cho thấy vai trò đặc biệt của phố Hàng Mã trong đời sống văn hóa Hà Nội. Mỗi mùa lễ hội, con phố lại khoác lên mình một diện mạo khác, trở thành “tấm gương” phản chiếu sự giao thoa giữa các nền văn hóa và dòng chảy thời gian.
Giữa những ngày cuối năm bận rộn, sắc đỏ rực rỡ trên phố Hàng Mã như lời nhắc nhẹ nhàng rằng mùa đoàn viên đang đến gần. Tết Bính Ngọ 2026 đang chuẩn bị gõ cửa từng nhà, mang theo niềm hy vọng về một năm mới an khang, thịnh vượng.