Sạt lở nghiêm trọng tuyến kênh vào chùa Hưng Thiện, Bạc Liêu

Mưa kết hợp với phương tiện thủy hoạt động quá mức đang là nguyên nhân gây ra sạt lở nghiêm trọng trên 2 tuyến kênh Phú Tòng và Cả Vĩnh vào chùa Hưng Thiện (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) trong những ngày qua.
Chú thích ảnh
Tàu thủy hoạt động quá mức là nguyên nhân gây sạt lở trên tuyến kênh Phú Tòng và Cả Vĩnh.

Nhiều đoạn sạt lở khoét sâu vào bờ hàng mét, làm hư hỏng đường giao thông nông thôn, cầu dân sinh, khiến nhiều nhà dân đứng trước nguy cơ tuột xuống kênh, đe dọa đến tính mạng, cuộc sống của hàng chục hộ dân sinh sống dọc tuyến kênh này.

Điều lo lắng hơn, hiện Bạc Liêu đang vào cao điểm mùa mưa nên tình trạng sạt lở bờ sông diễn ra càng nhiều và đang ở mức đáng báo động khiến nhiều hộ dân nơm nớp nỗi lo đất đai, nhà ở có thể bị cuốn trôi bất cứ lúc nào. Không những thế, sạt lở còn ảnh hưởng đến đường giao thông, cầu dân sinh bị hư hỏng nặng, gây mất đất sản xuất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân ở đây.

Qua ghi nhận thực tế cho thấy, 2 đoạn đường từ cống Nước Mặn và cống Cả Vĩnh vào chùa Hưng Thiện dài khoảng 8 km hầu như bị sạt lở hoàn toàn. Nghiêm trọng hơn, nhiều đoạn sạt lở đã ăn sâu vào đường giao thông nông thôn, sụt lún cả tuyến đường, nhiều khối bê tông tuột xuống kênh. Cùng với đó, đất ruộng, đất rẫy trồng hoa màu cũng bị sụp, cuốn trôi theo dòng nước. Đáng lo ngại hơn, có những đoạn sạt lở ăn sâu vào đất liền từ 3-4m, tạo hàm ếch, khoét sâu đe dọa nhiều nhà dân sinh sống dọc 2 bên bờ kênh khu vực này.

Chú thích ảnh
Một đoạn sạt lở nghiêm trọng trên tuyến kênh Phú Tòng, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi.

Bà Phạm Thị Út (ấp Nước Mặn, xã Hưng Hội), cho biết, từ nhiều tháng nay, gia đình bà sống trong tâm trạng lo âu thấp thỏm vì nhà ở của bà có thể đổ sụp xuống sông bất cứ lúc nào. Theo bà Út, người dân đã nhiều lần kiến nghị đến chính quyền xã cần có biện pháp hạn chế tàu thuyền chạy trên tuyến kênh này, để bảo vệ đất sản xuất của người dân nhưng nguyện vọng chính đáng đó đã bị ngó lơ.

Theo anh Tăng Thol (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi), trước đây 2 tuyến kênh trên là kênh dân sinh, giao thương, thủy nông nội đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển sản xuất, vận chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế. Nhưng trong vài năm trở lại đây, khi lượng du khách, phật tử về viếng chùa Hưng Thiện ngày một nhiều, giao thông đường bộ không “chạy” theo kịp, đã phát sinh hàng loạt phương tiện thủy vận chuyển khách, nhưng hoạt động không theo tổ chức, thiếu ý thức, không chấp hành nghiêm luật giao thông đường thủy, dẫn đến hệ lụy sạt lở bờ sông, bờ kênh khu vực này hết sức phức tạp, ngày một nghiêm trọng.

Chú thích ảnh
 Nhà ở người dân dọc tuyến kênh Phú Tòng đứng trước nguy cơ sạt lở tuột xuống kênh

Trao đổi với chúng tôi tình trạng sạt lở bờ kênh trên địa bàn, ông Nguyễn Hoàng Em, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Hội cho biết, xã đã có tờ trình gửi UBND huyện Vĩnh Lợi báo cáo về tình trạng sạt lở và đang khảo sát để có biện pháp khắc phục. Tuy trước đây, huyện, tỉnh đã hỗ trợ vốn, đầu tư công trình, nhưng đây là những giải pháp ứng phó nhất thời nên sạt lở tiếp tục diễn ra.

Theo ông Nguyễn Bình Tân, Bí thư Huyện hủy huyện Vĩnh Lợi, thời gian qua, địa phương đã nhiều lần đến khảo sát, tìm giải pháp hạn chế, khắc phục sạt lở 2 tuyến kênh này. Cụ thể, huyện đầu tư vốn xây dựng kè, đóng cừ, cũng như hỗ trợ kinh phí người dân thực hiện các công trình chống sạt lở, nhưng đây chỉ là giải pháp nhất thời. Theo ông Tân, về lâu dài, để giải quyết dứt điểm tình trạng sạt lở ở khu vực này, chỉ còn cách cấm các phương tiện thủy vận chuyển khách. Để làm được điều này, trước mắt, hệ thống giao thông đường bộ phải đầu tư hoàn chỉnh, các loại xe vận chuyển khách lưu thông đến chùa không cần đến phương tiện thủy thì sẽ giải quyết được sạt lở bờ sông hiện nay.

Được biết, dù tình trạng sạt lở nghiêm trọng bờ kênh Cả Vĩnh và kênh Phú Tòng đã diễn ra từ nhiều năm qua, nhưng đến nay, chính quyền địa phương vẫn loay hoay và chưa có giải pháp khắc phục hữu hiệu khiến cho người dân vô cùng bức xúc.

Tin, ảnh: Huỳnh Sử (TTXVN)

Dành cho bạn

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Đến xã ven biển Long Điền, tỉnh Cà Mau, nhắc đến ông Bùi Nghĩa Hiệp (tên thường gọi là Hai Hiệp, 70 tuổi, ngụ ấp Điền Hải), ai cũng bày tỏ sự kính trọng và quý mến bởi tinh thần sống vì cộng đồng của ông. Ở tuổi 70, thay vì nghỉ ngơi, hằng ngày ông vẫn đều đặn ra đồng, trực tiếp kiểm tra hệ thống máy móc, nguồn nước và thức ăn cho tôm. Niềm vui lớn nhất của ông là giúp đỡ bà con xóm giềng cùng thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính từ đêm 3/10 đến sáng 5/10, dông lốc và mưa lớn xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, người lính đặc công Vũ Đức Ninh (72 tuổi, ngụ thành phố Đồng Nai) vẫn bền bỉ thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa nhằm tìm kiếm thông tin, xác minh danh tính và trả lại tên cho những đồng đội đã hy sinh. Với ông, đó không chỉ là cách thực hiện lời hứa với những người từng cùng mình vào sinh ra tử mà còn là trách nhiệm của người còn sống đối với đồng đội.