Rùng mình nhớ lại vụ cháy tàu cánh ngầm

Nhớ lại sự cố con tàu cánh ngầm chìm dần trong khói lửa xuống dòng sông và cảnh hành khách dáo dác nhảy xuống sông để thoát thân, nhiều nhân chứng của vụ việc vẫn chưa hết bàng hoàng.
Nhớ lại sự cố con tàu cánh ngầm chìm dần trong khói lửa xuống dòng sông và cảnh hành khách dáo dác nhảy xuống sông để thoát thân, nhiều nhân chứng của vụ việc vẫn chưa hết bàng hoàng.
Rùng mình nhớ lại vụ cháy tàu cánh ngầm ảnh 1

Con tàu bị cháy rụi, chìm xuống sông và chỉ con nhô lên mặt nước tí mỏm đầu.

“Thấy khói bốc lên ngùn ngụt từ chiếc tàu cánh ngầm, nhiều hành khách đã nhanh chóng nhảy xuống dưới sông để thoát thân. Lúc này, tàu tôi đang chạy ngang qua, tôi và chồng vội tấp thuyền vào gần con tàu đang bốc cháy và đã kéo được khoảng 15 hành khách dưới sông lên trên thuyền (trong đó có 4 người nước ngoài)", chị Thủy (SN 1979, quê Tiền Giang) kể lại.
Rùng mình nhớ lại vụ cháy tàu cánh ngầm ảnh 2

Chị Nguyễn Thị Thu Thủy tham gia cứu người kể lại câu chuyện.

"Cùng lúc đó có các tàu khác của ngư dân gần đấy cũng tham gia cứu vớt các hành khách. Sau đó tất cả các hành khách được đưa qua ca nô chở về bến Bạch Đằng (quận 1)", chị Thủy nói.Xem video chị Thủy kể lại sự việc:

Rùng mình nhớ lại vụ cháy tàu cánh ngầm ảnh 3
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Rùng mình nhớ lại vụ cháy tàu cánh ngầm ảnh 4

Vị trí con tàu bốc cháy nằm cách cầu Phú Mỹ (Quận 7) khoảng 1 km.

Đến chiều cùng ngày, khi phóng viên tiếp xúc với nhiều hành khách được chuyển về bến Bạch Đằng, vẻ mặt mọi người vẫn còn hoảng sợ và rất buồn bã. Ông Nguyễn Quốc Anh (53 tuổi, ngụ phường 2, TP. Vũng Tàu) chưa hết bàng hoàng sau vụ cháy cho biết: “Chiếc tàu xuất phát tại bến Bạch Đằng được khoảng 15 phút, khi con tàu cách cầu Phú Mỹ khoảng 1 km thuộc quận 7 thì mọi người ngửi thấy mùi dầu, sau đó phát hiện khói bốc lên từ khoang máy. Ít phút sau con tàu chìm trong khói lửa, mọi người hoảng loạn hô hoán rồi nhảy xuống sông để thoát nạn”.
Rùng mình nhớ lại vụ cháy tàu cánh ngầm ảnh 5

Hành khách nước ngoài và Việt Nam sau khi thoát chết.

Khi vụ cháy xảy ra, lực lượng cảnh sát đường thủy, cứu hộ Cảng vụ Hàng hải TP. HCM, Sở Cảnh sát PCCC và tàu cứu hộ công ty Đại Minh và ba tàu ngư dân đã tham gia cứu được 92 người trên tàu cánh ngầm, trong đó có 85 hành khách và 7 nhân viên.Theo thông tin đã đưa, vụ cháy xảy ra vào khoảng 13h ngày 20/1, chiếc tàu cánh ngầm Vinaxpress chở hơn 80 hành khách Việt Nam và cả du khách nước ngoài xuất phát từ bến Bạch Đằng (quận 1, TP HCM) xuống Vũng Tàu đã bất ngờ bốc cháy dữ dội trên sông đoạn gần cầu Phú Mỹ (quận 7). Hơn 80 hàng hành khách đã vội nhảy xuống sông thoát thân và được người dân và lực lượng cứu hộ cứu sống. Tin, ảnh, video: Lê Linh

Dành cho bạn

Tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới

Tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tối 13/9, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Tây tỉnh Quảng Trị. Đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới này.

Đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng

Đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng

Tối 13/9, Thượng tá Đặng Văn Đảng, Chính ủy Trung đoàn BB568 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên) cho biết, vào lúc 18 giờ 10 phút cùng ngày, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng trên sông Trà Lý, (phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên).

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để tập trung ứng phó

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để tập trung ứng phó

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về mưa lũ để tập trung ứng phó với các hình thái thiên tai trên, trọng tâm là khu vực từ Thanh Hóa đến Huế bảo đảm chủ động, hiệu quả, sát thực tế.