Rủ nhau tắm sông Hồng, hai học sinh chết đuối

Khi ra tới sông, dù nước rất to nhưng năm trong bảy em học sinh vẫn rủ nhau xuống tắm. Do không biết bơi nên cả năm em đã bị đuối nước. Ba em may mắn bơi được vào bờ nên thoát chết, hai học sinh nam còn lại bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi.

Liên quan đến vụ 7 học sinh rủ nhau đi tắm sông Hồng, 2 học sinh chết đuối, đến 10h sáng ngày 25/4, công an xã Văn Khê, huyện Mê Linh (Hà Nội) đang khẩn trương tìm kiếm, song vẫn chưa tìm thấy thi thể hai em.

Danh tính của hai học sinh xấu số được xác định là em Nguyễn Văn Trọng và em Nguyễn Văn Duy, cùng sinh năm 1999, là học sinh trường THCS Văn Khê và đều là người ở thôn Khê Ngoại, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 24/4, sau khi tan học, bảy em học sinh lớp 8 trường THCS Văn Khê đã rủ nhau ra khu vực sông Hồng, đoạn đê tả con sông, để chơi đùa. Khi ra tới sông, dù nước rất to nhưng năm trong bảy em học sinh vẫn rủ nhau xuống tắm. Do không biết bơi nên cả năm em đã bị đuối nước. Ba em may mắn bơi được vào bờ nên thoát chết. Hai học sinh nam còn lại bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi.

Sau khi nhận được tin báo, gia đình hai em xấu số và chính quyền địa phương xã Văn Khê, huyện Mê Linh đã có mặt để phối hợp tìm kiếm. Người nhà hai em đã thuê cả thợ lặn, tàu thuyền trên sông Hồng phối hợp tìm kiếm song vẫn chưa tìm thấy thi thể hai em.

Hạnh Quỳnh

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.