Rủ nhau tắm sông, hai học sinh lớp 7 bị đuối nước tử vong

Chiều 13/5, ông Hà Văn Đức - Phó Chủ tịch UBND xã Ea Rbin, huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai học sinh lớp 7 tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 12/5, em H. H. K. và H.N. M. (13 tuổi, học sinh lớp 7 trường Trung học Cơ sở Trần Quốc Toản, xã Ea Rbin) cùng 5 học sinh khác đến bờ sông Krông Nô để tắm. Trong lúc tắm, em H.H và H.N không may trượt chân xuống khu vực nước sâu và bị cuốn trôi. Các em còn lại đã hô hoán người dân tới ứng cứu.

Đến chiều cùng ngày, người dân và lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của hai nạn nhân.

Gia đình hai nạn nhân đều có hoàn cảnh rất khó khăn, là hộ nghèo của xã. Ngay sau vụ tai nạn, chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi, hỗ trợ mỗi gia đình 3 triệu đồng.

Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.