'Rồng rắn' phu mỏ ở Congo

Cầm trên tay những chiếc điện thoại thông minh, bóng loáng và sành điệu, ít ai biết được để có được chúng, những công nhân đào mỏ ở đất nước CHDC Congo xa xôi phải vất vả, lấm lem bùn đất như thế nào.

Cầm trên tay những chiếc điện thoại thông minh, bóng loáng và sành điệu, ít ai biết được để có được chúng, những người phu đào mỏ ở đất nước CHDC Congo xa xôi tại châu Phi phải vất vả, lấm lem bùn đất như thế nào.

Mặc dù công việc vất vả và nguy hiểm song nhiều người Congo vẫn đổ xô àm nghề đào mỏ. Cuộc sống của họ dường như chỉ biết đến lòng đất đá.

'Rồng rắn' phu mỏ ở Congo ảnh 1

Phu mỏ Congo đội trên đầu những bao quặng thiếc, coltan.

'Rồng rắn' phu mỏ ở Congo ảnh 2

Đây là những loại khoáng sản được sử dụng để sản xuất linh kiện điện thoại, máy tính...

'Rồng rắn' phu mỏ ở Congo ảnh 3

Ngoài ra công nhân ở đây còn khai thác mangan đem bán.

'Rồng rắn' phu mỏ ở Congo ảnh 4

Để khai thác được những loại khoáng sản này, công nhân phải đào sâu vào lòng đất khoảng 50m.

'Rồng rắn' phu mỏ ở Congo ảnh 5

Trẻ em cũng là lực lượng lao động đông đảo.

'Rồng rắn' phu mỏ ở Congo ảnh 6
'Rồng rắn' phu mỏ ở Congo ảnh 7

Đây là công việc vất vả, nguy hiểm...

'Rồng rắn' phu mỏ ở Congo ảnh 8

...Các vụ tai nạn tại hầm mỏ vẫn thường xuyên xảy ra.

'Rồng rắn' phu mỏ ở Congo ảnh 9

Mỏ Mudere gần Rubaya cách thành phố Goma của CHDC Congo khoảng 9km về phía đông.

'Rồng rắn' phu mỏ ở Congo ảnh 10
'Rồng rắn' phu mỏ ở Congo ảnh 11

Sau khi được bóc tách ra khỏi sỏi đá và cát, những bao tải quặng sẽ được chuyển đến một con sông gần đó bán cho thương lái.

'Rồng rắn' phu mỏ ở Congo ảnh 12

Từng đoàn người đội các bao khoáng sản trên đầu...

'Rồng rắn' phu mỏ ở Congo ảnh 13

...nối đuôi nhau đến điểm tập kết.

'Rồng rắn' phu mỏ ở Congo ảnh 14


A.M
(Chùm ảnh AFP/TTXVN)

Dành cho bạn

Rực rỡ lễ hội đường phố 'Sắc màu năm châu' bên hồ Hoàn Kiếm

Rực rỡ lễ hội đường phố 'Sắc màu năm châu' bên hồ Hoàn Kiếm

Chiều 3/10/2026, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.