Chiều 3/10, tại Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh, chương trình “Đêm hội Trăng Rằm” diễn ra với chuỗi hoạt động phong phú như múa lân, ảo thuật, văn nghệ, phá cỗ, tô tượng, làm lồng đèn và rước đèn. Các em còn được tham gia nhiều trò chơi tại 15 gian hàng, nhận 350 phần quà gồm bánh Trung thu, sữa, đồ chơi.
Cùng ngày, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tổ chức “Trung thu yêu thương 2025” với hội thi trang trí lồng đèn thu hút 70 bệnh nhi. Phó trưởng phòng Công tác xã hội Hoàng Thị Bích Hạnh chia sẻ, chương trình mong muốn mang đến cho các em một mùa trăng trọn vẹn, tiếp thêm động lực vượt qua bệnh tật.
Thạc sĩ Hoàng Thị Bích Hạnh, Phó trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhân dân Gia Định chia sẻ: "Trung thu là dịp đoàn viên, tình thân. Tại bệnh viện, niềm vui đón Trung thu lại càng đặc biệt. Chúng tôi hy vọng chương trình hôm nay mang đến cho các bệnh nhi một mùa trăng trọn vẹn, giúp các em cảm nhận sự yêu thương, có thêm động lực vượt qua bệnh tật".
Trước đó, từ ngày 26/9, tiểu cảnh Trung thu rực rỡ đã được dựng tại khu vực sảnh Nơ Trang Long, với đèn lồng ông sao, cá chép, mâm cỗ, bánh trung thu... trở thành điểm đến thân thuộc cho người bệnh, người thân và nhân viên y tế lưu giữ những bức ảnh kỷ niệm. Góc chụp ảnh photobooth “Thu cho em” được bố trí bên cạnh là nơi ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong mùa trăng đoàn viên.
Đặc biệt, hội thi “Trang trí lồng đèn Trung thu” thu hút khoảng 70 bệnh nhi tham gia, mỗi em đều nhận được phần quà Trung thu. Các em nhỏ tự tay vẽ, tô màu, dán họa tiết lên chiếc lồng đèn của riêng mình.
Bé Phạm Bảo Nam (14 tuổi, ngụ phường Gia Định, TP Hồ Chí Minh) nhập viện từ cuối tháng 9 do viêm phổi, cảm cúm. Em N. phấn khởi chia sẻ chia sẻ: “Con rất vui vì được làm lồng đèn của riêng mình và xem múa lân. Con cảm thấy như mình đang ở nhà cùng bạn bè”.
Còn bé Bảo Anh (9 tuổi, ngụ phường Gia Định, TP Hồ Chí Minh) đang điều trị sốt xuất huyết tại Khoa Nhi Tổng hợp hơn một tuần qua. Bé Bảo Anh kể, rất nhớ lớp học và những mùa Trung thu được đi rước đèn cùng bạn bè.
Trước đó, tối 2/10, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức phối hợp cùng đơn vị tài trợ tổ chức đêm hội “Trăng rằm cổ tích” cho hơn 400 bệnh nhi và con em viên chức, người lao động của bệnh viện. Chương trình diễn ra trong không gian lung linh ánh đèn, với nhiều hoạt động vui chơi, múa lân, xiếc, ảo thuật, bong bóng nghệ thuật và phát quà Trung thu.
Không chỉ mang đến sân chơi tinh thần rộn rã, chương trình còn trao 20 phần lì xì cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn như lời động viên để các em thêm vững tin chiến thắng bệnh tật. Ngoài ra, 100 balo, tập viết và hơn 350 phần quà gồm lồng đèn, bánh Trung thu, sữa cũng được gửi tặng bệnh nhi và con em viên chức, người lao động với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng.
Hòa chung trong không khí rộn ràng của thiếu nhi cả nước, chiều ngày 2/10, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã phối hợp cùng các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương năm 2025” dành cho hơn 1.700 bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.
Chương trình “Trung thu yêu thương năm 2025” diễn ra trong bầu không khí sôi nổi, với nhiều hoạt động phong phú như văn nghệ, ảo thuật, múa lân, làm lồng đèn cùng hơn 80 gian hàng 0 đồng, tặng quà trung thu, đồ chơi, bánh kẹo cho các bệnh nhi. Ban Tổ chức cũng trao hỗ trợ viện phí trị giá hơn 300 triệu đồng cho 100 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức nhiều hoạt động đồng hành khác như cắt tóc miễn phí, trò chơi dân gian, chụp ảnh kỷ niệm…
Các chương trình Trung thu tại bệnh viện không chỉ đem lại tiếng cười và ký ức tuổi thơ cho bệnh nhi mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn, sẻ chia trong cộng đồng, để mỗi em nhỏ đều được đón một mùa trăng đoàn viên đầy ý nghĩa.