Rộn ràng hội vật đình Mai Động đầu Xuân Bính Ngọ

Ngày 20/2 (mùng 4 Tết), tại đình Mai Động, Lễ hội vật truyền thống làng Mai Động, phường Tương Mai, Hà Nội chính thức khai hội trong không khí sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Diễn ra từ mùng 4 đến hết mùng 6 tháng Giêng (20 – 22/2), hội vật đầu xuân là nét sinh hoạt văn hóa dân gian đặc sắc, tiêu biểu cho tinh thần thượng võ của đất Thăng Long.

Theo thông lệ, mỗi dịp đầu năm mới, sới vật Mai Động lại rộn ràng tiếng trống hội, tiếng reo hò cổ vũ. Phần lễ được tổ chức trang nghiêm với các nghi thức dâng hương, tế Thánh, tưởng nhớ Đô úy Tam Trinh – vị tướng tài ba thời Hai Bà Trưng, người có công với dân, với nước. Xen kẽ là màn múa lân, biểu diễn vật thờ do các đô vật truyền thống của đình làng cùng các đô vật trẻ thực hiện, tạo nên không khí hào hứng, đậm đà bản sắc.

Chú thích ảnh
Sáng ngày mùng 4 Tết, nhân dân tập trung đông đủ tại sân đình để tham gia rước kiệu Thánh từ nghè về đình (mời Thánh - Đô úy Nguyễn Tam Trinh về đình dự hội làng).
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Rộn ràng màn trống hội. 
Chú thích ảnh
Nghi thức rước kiệu Thành Hoàng làng được tổ chức trang nghiêm, thành kính. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Màn biểu diễn võ thuật thể hiện tinh thần thượng võ ấn tượng. 
Chú thích ảnh
Keo Vật thờ – nghi thức mở màn phần hội, báo cáo với Thành Hoàng và thần linh. 
Chú thích ảnh
Hai lão đô thực hiện các thế vật truyền thống trong không khí trang trọng. 

Điểm nhấn của lễ hội là các trận tranh tài quyết liệt trên sới vật. Năm nay có 15 đô vật thi đấu các giải Nhất, Nhì, Ba; 30 đô vật tham gia nội dung vật lèo và vật nhí. Đáng chú ý, hội vật còn có sự góp mặt của 4 đô vật nước ngoài và 6 nữ đô vật đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước, góp phần làm phong phú, hấp dẫn các màn so tài.

Chú thích ảnh
Buổi chiều, phần quan trọng và hấp dẫn nhất, thi đấu vật của các đô vật chính thức bắt đầu. Các đô vật ghi danh sách thi đấu.
Chú thích ảnh
Hai đô vật Rafael (Nga) và Smith Harry (Anh) tranh giải Ba trong không khí cổ vũ cuồng nhiệt của người dân, du khách.
Chú thích ảnh
Miếng đánh quyết định giành chiến thắng của đô vật Rafael (đai đỏ) chỉ sau chưa đầy 1 phút sau tiếng còi khai trận.
Chú thích ảnh
Những màn so tài quyết liệt góp phần làm nên khí thế tưng bừng của lễ hội vật Mai Động.
Chú thích ảnh
Các trận tranh giải Nhất sẽ được tổ chức vào các ngày tiếp theo. Hội vật sẽ thi đấu những giải cuối vào chiều mùng 6 Tết và kết thúc lễ hội.

Không chỉ là sân chơi thể thao đầu xuân, hội vật Mai Động còn là dịp để cộng đồng tri ân tiền nhân, giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết. Việc duy trì lễ hội hằng năm góp phần gìn giữ di sản văn hóa, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi để nhân dân bước vào năm mới với quyết tâm mới, thắng lợi mới.

Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.