Ra Trường Sa, gặp “bạn” lính đảo

Mỗi chuyến tàu ra với Trường Sa là rưng rưng, là xúc động, là nhớ mãi... Nhớ dáng người lính đứng gác, nhớ con sóng bạc đầu đập dồn, nhớ cái không gian chật hẹp sóng gió cứ ùa tới của đảo chìm. Về rồi, mới thấy nhớ cả “bạn” của những người lính đảo - những chú chó Trường Sa.
Mỗi chuyến tàu ra với Trường Sa là rưng rưng, là xúc động, là nhớ mãi... Nhớ dáng người lính đứng gác, nhớ con sóng bạc đầu đập dồn lên bờ cát trắng đảo lớn, nhớ cái không gian chật hẹp sóng gió cứ ùa tới của đảo chìm. Về rồi, mới thấy nhớ cả “bạn” của những người lính đảo - những chú chó Trường Sa.Con chó luôn là con vật thân thương, gần gũi và cũng là loài vật trung thành nhất với con người. Chả ai biết những người lính đảo đóng quân ở Trường Sa được bao nhiêu năm thì đàn chó được đưa đến để bầu bạn với người lính nhưng như một lẽ tự nhiên, đàn chó Trường Sa cứ lớn dần để đến đảo nào cũng thấy bóng dáng những “người bạn” ấy. Ngày ngày quấn quýt bên người lính đảo, những chú chó bầu bạn với người lính, giúp xoa dịu nỗi cô đơn.
Ra Trường Sa, gặp “bạn” lính đảo ảnh 1

Vẻ thân thiện rất đáng yêu.

Loài chó ở đâu cũng là con vật tình cảm, thân thiết, nhưng chó ở Trường Sa càng như thân thiết với con người hơn. Người lính Trường Sa thiếu tình cảm gia đình, đảo xa vắng bóng người thì tình cảm con người và vật nuôi càng thêm gắn bó. Đến đảo chìm Đá Đông A, đàn chó như có vẻ đông hơn do diện tích đảo nhỏ. Khách đến đảo chìm thường phải chuyển tàu sang ca nô nhỏ, luồn lách giữa những rặng san hô ngầm mới đến được đảo. Mới từ xa lại đã thấy thấp thoáng bóng những chú chó, tiếng chó sủa đón khách, cứ ngỡ về gần như về nhà.
Ra Trường Sa, gặp “bạn” lính đảo ảnh 2

Kiên nhẫn chờ săn cá.

Theo Thiếu úy Nguyễn Văn Phi - kỹ thuật viên ra - đa đảo chìm Tiên Lữ, thì ban đầu thích nghi khó nhưng lứa chó sinh ra trên đảo thì khỏe mạnh hơn và thích nghi nhanh hơn. Các giống chó nuôi trên đảo chủ yếu là giống chó ta lông vàng, lông đen, những loài chó khỏe, dễ dàng thích nghi với điều kiện cuộc sống còn khắc nghiệt. Phải khỏe mới chung cái vất vả với người lính Trường Sa, mới chung cái rắn rỏi, kiên cường của người lính đảo.
Ra Trường Sa, gặp “bạn” lính đảo ảnh 3

Khoảnh khắc bình yên.

Những con chó sống được trên đảo thì khỏe mạnh, tinh nghịch nhưng cũng rất nhanh gần gũi với khách đến thăm đảo. Đảo Sơn Ca sở hữu đàn chó lông vàng nhưng đảo chìm Tiên Lữ lại chủ yếu là chó đen dáng dữ dằn. Vậy mà khách đến chỉ một lúc là chúng đã quen hơi, đã sà vào chờ vuốt ve. Nếu có ai nói chó Trường Sa “lành” lắm thì bằng chứng là đây. Cả đàn chó Trường Sa đang nằm phơi nắng bên... những chú lợn. Vẻ thân thiện quấn quýt rất đáng yêu.
Ra Trường Sa, gặp “bạn” lính đảo ảnh 4

Những chú chó con được sinh ra trên đảo.

Những con chó Trường Sa còn nổi tiếng với tài bắt cá và bơi lội. Hẳn là cá đảo xa cũng nhiều hơn, dễ bắt hơn gần bờ nhưng cũng do tài bơi lội của những con chó Trường Sa giỏi hơn nên cứ thấy tiếng ùa nước trở về là đã thấy một con cá được thả xuống đất làm mồi nghịch cho đàn chó con. Cứ thích thì nằm phơi nắng chán, chúng lại ùa xuống tắm. Lên bờ, chúng vẩy nước tung lên vào cả mặt chủ, mặt khách. Đám lông ướt nước cả con mẹ, con con nhìn đáng yêu vô cùng, hiền lành vô cùng.
Ra Trường Sa, gặp “bạn” lính đảo ảnh 5

Gác đảo.

Đảo có bóng dáng của những loài vật vui đùa bên người lính nên gần gũi như quê nhà. Nghĩ về người lính đảo lại mong các anh thêm niềm vui bên những “người bạn” trung thành mà gần gũi ấy.Lê Sơn