Quỷ đỏ tiếp tục gục ngã tại Stamford Bridge

Rạng sáng 6/11, trong trận đấu đáng chú ý nhất vòng 11 giải Ngoại hạng Anh (Premier League), Chelsea đã đá bại Manchester United 1 - 0 trên sân nhà Stamford Bridge với bàn thắng duy nhất của tiền đạo Alvaro Morata ở phút 55.

Đúng như dự đoán, trận đấu giữa Chelsea và Manchester United diễn ra rất hấp dẫn. Hai đội thi đấu ăn miếng trả miếng và tạo ra rất nhiều pha bóng nguy hiểm về phía khung thành của nhau.

Quỷ đỏ tiếp tục gục ngã tại Stamford Bridge ảnh 1

David de Gea lăn xả cứu nhiều pha bóng nhưng cuối cùng MU cũng phải nhận bàn thua. Ảnh: DM

Dù phải thi đấu trên sân khách, những các cầu thủ MU là đội chơi chủ động hơn và có thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn đội chủ nhà. Nhưng Chelsea mới là đội tạo ra những cơ hội rõ rệt hơn. Tuy nhiên, những cơ hội đó đều không được Bakayoko và Hazard tận dụng thành công.

Bước sang hiệp 2, trận đấu vẫn khá hay, nhưng chỉ có Chelsea là đội tận dụng thành công cơ hội của mình. Phút 55, từ đường chuyền bên cánh phải của Azpilicueta, hàng thủ của MU mắc lỗi nặng khi không ai theo kèm Morata và để tiền đạo người Tây Ban Nha thoát xuống thực hiện pha đánh đầu vào góc xa đánh bại thủ môn De Gea, mở tỷ số cho Chelsea. Theo thống kê, đây đã là lần thứ 5 tại Premier League mùa này, Azpilicueta thiết kế cho Morata lập công.

Quỷ đỏ tiếp tục gục ngã tại Stamford Bridge ảnh 2

Alvaro Morata ăn mừng sau khi ghi bàn. Ảnh: DM

Sau bàn thua, MU tràn lên tấn công kiếm tìm bàn thắng gỡ hòa, nhưng trong một ngày thi đấu kém hiệu quả, những chân sút của Quỷ đỏ không thể một lần thắng được sự xuất sắc của thủ môn Courtois.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 1 - 0 thuộc về đội chủ sân Stamford Brige.

Quỷ đỏ tiếp tục gục ngã tại Stamford Bridge ảnh 3

Các cầu thủ Chelsea vui mừng trước chiến thắng. Ảnh: Chelsea FC

Có thể nói, những chuyến hành quân tới sân Stamford Bridge của MU là vô cùng khó khăn. Trong cả 8 lần gần nhất tới đây, MU không thắng, trong đó nhận tới 6 thất bại. Sau trận thua này, thày trò HLV Mourinho vẫn đứng nhì bảng với 23 điểm và đã bị Tottenham bắt kịp điểm số, song đã bị Manchester City bỏ xa tới 8 điểm trên bảng xếp hạng.

Quỷ đỏ tiếp tục gục ngã tại Stamford Bridge ảnh 4

Niềm vui của HLV Antonio Conte và ban huấn luyện Chelsea. Ảnh: PA

Trong khi đó, với 3 điểm có được ở trận thắng quan trọng này, Chelsea chỉ còn ít hơn MU và Tottenham đúng 1 điểm. Trận thắng cũng giúp chiếc ghế HLV trưởng của ông Antonio Conte tại Chelsea bớt lung lay.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, may mắn và phán quyết gây nhiều tranh cãi của trọng tài đã “giúp” Man City đánh bại Arsenal 3 - 1 trên sân Etihad ở vòng 11 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Sau 11 vòng đấu, các cầu thủ Man xanh giành được tới 31 điểm sau 10 chiến thắng và 1 trận hòa. Kết quả ấn tượng này giúp đội bóng của HLV Pep Guardiola tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, trong khi Arsenal lại bỏ lỡ cơ hội vào tốp 4.

Kết quả các trận vòng 11 Ngoại hạng Anh đêm 5/11

Chelsea 1-0 MU

Everton 3-2 Watford

Tottenham 1-0 Crystal Palace

Man City 3-1 Arsenal

Minh Đăng/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Chiều 12/9, trên Sân vận động Đà Lạt (phường Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Đồng), CLB bóng đá Lâm Đồng đã có trận đấu sân nhà đầu tiên tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026-2027, gặp CLB Thành phố Hồ Chí Minh.
FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, giải FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 24/9 tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc), quy tụ 14 đội tuyển, trong đó có đội tuyển của 11 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 3 đội khách mời là Hong Kong (Trung Quốc), Pakistan và Bangladesh.
Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Với quyết tâm giành chức vô địch đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia đang hướng tới việc triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.