Quảng Ngãi cảnh báo thời tiết cực đoan do mưa trái mùa

Sáng 16/4, ông Nhâm Xuân Sỹ, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong những ngày gần đây, tình trạng dông, sét xảy ra vào chiều tối tại các xã phía Tây và miền núi phía Đông tỉnh đang diễn ra thường xuyên. Vì vậy, chính quyền địa phương và bà con nhân dân cần đặc biệt chú ý, phòng tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra.
Chú thích ảnh
Hơn 5,5ha cà phê trên địa bàn xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi, bị ảnh hưởng do mưa đá. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, trong chiều tối hai ngày 14 và 15/4, trên địa bàn các xã phía Tây và miền núi phía Đông tỉnh đã xảy ra dông, lốc, mưa đá, mưa lớn cục bộ. Đây là những cơn mưa trái mùa, do các đám mây đối lưu hình thành và phát triển sau nắng nóng.

Tại xã Tu Mơ Rông, trong hai ngày qua đã liên tiếp xảy ra các trận mưa đá lớn, tập trung tại thôn Đăk Chum 1. Mỗi trận kéo dài từ 30 phút đến 1 giờ, đá có đường kính khoảng hơn 1 cm, phủ trắng mặt đất. Mưa đá đã gây thiệt hại cho hơn 5,5 ha cà phê và một số diện tích trồng dâu tây của khoảng 20 hộ dân trên địa bàn xã. Đối với diện tích sâm Ngọc Linh trồng dưới tán rừng, hiện người dân đang kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại.

Ông Nhâm Xuân Sỹ khuyến cáo, bà con nhân dân tại các xã phía Tây và miền núi phía Đông cần hết sức thận trọng khi xuất hiện các dấu hiệu dông mạnh như mây đen. Bà con không được chủ quan, cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn; tuyệt đối không trú mưa dưới cây cao, cây cổ thụ để tránh sấm sét.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong hai ngày 16 và 17/4, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nắng nóng, với nền nhiệt có khả năng đạt từ 35 – 37 độ C. Nhiệt độ cao cùng sự xuất hiện của các đám mây đối lưu vào chiều và chiều tối sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Dư Toán (TTXVN)

Dành cho bạn

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Đến xã ven biển Long Điền, tỉnh Cà Mau, nhắc đến ông Bùi Nghĩa Hiệp (tên thường gọi là Hai Hiệp, 70 tuổi, ngụ ấp Điền Hải), ai cũng bày tỏ sự kính trọng và quý mến bởi tinh thần sống vì cộng đồng của ông. Ở tuổi 70, thay vì nghỉ ngơi, hằng ngày ông vẫn đều đặn ra đồng, trực tiếp kiểm tra hệ thống máy móc, nguồn nước và thức ăn cho tôm. Niềm vui lớn nhất của ông là giúp đỡ bà con xóm giềng cùng thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính từ đêm 3/10 đến sáng 5/10, dông lốc và mưa lớn xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, người lính đặc công Vũ Đức Ninh (72 tuổi, ngụ thành phố Đồng Nai) vẫn bền bỉ thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa nhằm tìm kiếm thông tin, xác minh danh tính và trả lại tên cho những đồng đội đã hy sinh. Với ông, đó không chỉ là cách thực hiện lời hứa với những người từng cùng mình vào sinh ra tử mà còn là trách nhiệm của người còn sống đối với đồng đội.