Quảng Bình: Thả 17 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

Ngày 23/5, Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, trung tâm vừa thả 17 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên, sau khi hoàn tất công tác cứu hộ, chăm sóc và phục hồi đúng theo quy định.
Chú thích ảnh
Hai cá thể rùa quý hiếm này gồm 1 cá thể rùa sa nhân (tên khoa học: Cuora mouhoti) và 1 cá thể rùa hộp trán vàng miền Bắc (tên khoa học: Cuora galbinifrons). Các cá thể rùa này thuộc nhóm loài cực kỳ nguy cấp cần được bảo vệ. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, 17 cá thể động vật hoang dã được thả về môi trường tự nhiên gồm: 3 con khỉ đuôi lợn, 1 con rùa hộp trán vàng miền Bắc, 1 con rùa sa nhân, 1 con rùa đất sêpôn, 1 con mèo rừng, 2 con cu li nhỏ, 1 con cầy vòi hương, 4 con cầy hương, 2 con trăn đất và 1 con dúi mốc.

Theo ông Phạm Kim Vương, Phụ trách Phòng Cứu hộ động vật, thuộc Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, trong số các cá thể động vật hoang dã được thả vào môi trường tự nhiên nêu trên, có nhiều loài thuộc diện nguy cấp, quý, hiếm theo quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Trước đó, 17 cá thể động vật hoang dã nêu trên được Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp nhận từ Trung tâm Cứu hộ Động vật hoang dã Hà Nội và người dân tự nguyện giao nộp để chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi các tập tính trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Hi Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.