Quản lý công trình bị tẩm xăng đốt khi đang ngủ

Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết vừa tiếp nhận điều trị bỏng cho bệnh nhân N.H.Đ. (43 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) do bị tẩm xăng đốt.
Chú thích ảnh
Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất. 

Trước đó, khoảng gần 2 giờ ngày 8/6, ông N.H.Đ nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng ở vùng mặt, cổ, 2 cẳng tay, cẳng và bàn chân 2 bên. Sau khi nhập viện, nạn nhân được các bác sĩ sơ cứu, theo dõi, điều trị theo phác đồ bỏng.

Ông N.H.Đ. cho biết, ông từ Thành phố Hồ Chí Minh xuống Đồng Nai làm quản lý công trình xây dựng tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom. Khuya 7/6, khi ông và một người khác đang ngủ tại lán của công trình thì bị anh L.N.D (sinh năm 1988, làm cùng công trình) tẩm xăng đốt. Trước đó, trong quá trình làm việc, giữa 2 người có xảy ra một số mâu thuẫn nhỏ.

Khi phát hiện lửa, ông N.H.Đ. vùng dậy tung chăn chạy ra khỏi đám cháy và nhảy vào thùng nước gần đó để dập lửa. Kết quả, ông N.H.Đ. bị bỏng nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Một người khác đang ngủ tại lán cũng bị bỏng nhẹ. Đối tượng tẩm xăng đốt ông N.H.Đ. đã bị Công an bắt sau đó.

Bác sĩ Nguyễn Tường Quang, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cho biết, bệnh nhân bị bỏng khoảng 30% diện tích cơ thể, mức độ khá nặng nên đang được tập trung điều trị bù nước, tránh nhiễm trùng, tập vật lý trị liệu điều trị sẹo co rút.

Hiện bệnh nhân tỉnh, sinh hiệu ổn định nhưng những trường hợp bỏng nặng như ông N.H.Đ. cần theo dõi sát sao. Dự kiến ông N.H.Đ. có thể xuất viện trong 1 tuần tới.

Tin, ảnh: Lê Xuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Sau mỗi hài cốt liệt sĩ là một gia đình đang mong đợi, là một cái tên cần được trả lại

Sau mỗi hài cốt liệt sĩ là một gia đình đang mong đợi, là một cái tên cần được trả lại

Chiến dịch 500 ngày đêm do Chính phủ phát động đang tạo thêm động lực để đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt và giám định ADN, với mục tiêu trả lại tên cho khoảng 70.000 liệt sĩ. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã trả lời phỏng vấn báo Tin tức và Dân tộc về những kết quả bước đầu cũng như những khó khăn trong hành trình đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ.

Hành trình đưa những người anh hùng về đất mẹ an nghỉ

Hành trình đưa những người anh hùng về đất mẹ an nghỉ

Từ núi rừng hiểm trở nước bạn Lào đến phòng thí nghiệm giám định ADN, từng bước chân, từng giọt mồ hôi của cán bộ, chiến sĩ tỉnh Nghệ An đều hướng tới một mục tiêu duy nhất: đưa các anh về với đất mẹ, trả lại tên cho những người đã anh dũng hy sinh.