Quân đội Madagascar tuyên bố giành quyền kiểm soát đất nước

Một đơn vị tinh nhuệ của quân đội Madagascar ngày 14/10 tuyên bố đã giành quyền kiểm soát đất nước, ngay sau khi Quốc hội bỏ phiếu luận tội Tổng thống Andry Rajoelina. Đại tá Michael Randrianirina - người đứng đầu Đơn vị Hành chính và Kỹ thuật (CAPSAT), đơn vị đứng đầu quân đội Madagascar – đã đọc tuyên bố tại Dinh Tổng thống, thông báo đình chỉ hiến pháp và thành lập một ủy ban điều hành lâm thời với đại diện của quân đội, hiến binh và cảnh sát quốc gia.

Sau lễ tuyên bố, ông Michael Randrianirina xác nhận với báo giới: “Chúng tôi đã nắm quyền kiểm soát đất nước. Có thể trong thời gian tới, ủy ban này sẽ bổ sung thêm các cố vấn dân sự. Chính ủy ban này sẽ thực hiện nhiệm vụ của Tổng thống. Sau vài ngày, chúng tôi sẽ thành lập một chính phủ dân sự". Sau khi thông báo trên được phát đi, các đoàn xe bọc thép và xe bán tải chở binh sĩ CAPSAT diễu hành qua thủ đô Antananarivo.

Tòa án Hiến pháp Madagascar đã xác nhận thẩm quyền của ông Randrianirina, tuyên bố vị trí Tổng thống bị bỏ trống. Tuy nhiên, Phủ Tổng thống Madagascar lập tức lên án hành động này, gọi đó là “một âm mưu đảo chính rõ ràng”, đồng thời khẳng định Tổng thống Rajoelina vẫn tại vị. Thông cáo của Phủ Tổng thống Madagascar nêu rõ: “Sự hiện diện của lực lượng vũ trang trước Dinh Tổng thống là hành vi đảo chính trắng trợn. Tổng thống Cộng hòa vẫn đang thực thi đầy đủ chức trách, bảo đảm trật tự hiến pháp và ổn định quốc gia”.

Cuộc khủng hoảng hiện nay tại Madagascar bùng phát từ phong trào biểu tình của giới trẻ (bắt đầu từ ngày 25/9 vừa qua) nhằm phản đối tình trạng thiếu điện, thiếu nước và nhanh chóng lan rộng thành làn sóng chống chính phủ. Cuối tuần qua, đơn vị CAPSAT – từng đóng vai trò chủ chốt trong cuộc đảo chính năm 2009 đưa chính ông Rajoelina lên nắm quyền – đã chuyển sang ủng hộ người biểu tình, kéo theo sự đồng tình của lực lượng hiến binh.

Bất chấp sắc lệnh của Tổng thống về giải tán Quốc hội, các nghị sĩ vẫn nhóm họp và bỏ phiếu luận tội với 130 phiếu thuận, vượt xa ngưỡng 2/3 theo quy định.

Chú thích ảnh
Tổng thống Madagascar Andry Rajoelina trong bài phát biểu ngày 13/10/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Trong bài phát biểu qua video tối 14/10, Tổng thống Rajoelina cho biết ông đang ở “nơi an toàn để bảo vệ tính mạng”, đồng thời khẳng định sẽ không từ chức. Ông nhấn mạnh: “Tôi đang nỗ lực tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng, không thể để đất nước này tự hủy hoại”.

Từ Washington, Mỹ kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, tìm giải pháp hòa bình phù hợp với trật tự hiến pháp, đồng thời cảnh báo có thể ngừng viện trợ nếu xác định đây là một cuộc đảo chính quân sự. Trong tài khóa vừa qua, Washington cung cấp khoảng 32 triệu USD viện trợ cho Madagascar, chủ yếu trong lĩnh vực y tế và nhân đạo.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói bốc lên sau vụ tấn công tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN phát

Truyền thông Iran cảnh báo ‘giờ G’ của một giai đoạn chiến tranh khốc liệt mới đang đến gần

Báo Etemad của Iran cảnh báo những động thái của Mỹ và Israel đang báo hiệu “giờ G” của một giai đoạn chiến tranh khốc liệt mới có thể đến gần. Theo các thông tin được dẫn lại, Washington và Tel Aviv đang chuẩn bị phương án tấn công Iran sau bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, dù Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Mỹ cập nhật cảnh báo du lịch tại nhiều nước Trung Đông

Mỹ cập nhật cảnh báo du lịch tại nhiều nước Trung Đông

Trước tình hình leo thang căng thẳng ở Trung Đông, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 24/10 thông báo đã cập nhật cảnh báo du lịch đối với các quốc gia Trung Đông – bao gồm Saudi Arabia, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain, Iraq, Liban và Israel.

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Từ Tel Aviv, chỉ mất khoảng một giờ lái xe về phía Bắc, chúng tôi đã có thể đến hồ chứa nước Mishmar HaSharon, thuộc thung lũng Hefer. Tôi biết nơi đây là điểm dừng chân của những đàn bồ nông lớn vào mùa di cư, khi hàng chục nghìn con chim bay qua Israel trên hành trình giữa châu Âu và châu Phi. Một số tiếp tục bay về phương Nam, trong khi những con khác ở lại Israel qua mùa Đông.