“Quả bóng vàng” Đặng Thị Kiều Trinh: Tôi chỉ ước mơ một ngôi nhà nhỏ

Năm thứ hai liên tiếp nhận Quả bóng vàng Việt Nam, thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh vẫn có nhiều ấp ủ trong lòng. Cô gái người Đồng Tháp 28 tuổi đang mơ một mái ấm gia đình cho mình.

Năm thứ hai liên tiếp nhận Quả bóng vàng Việt Nam, thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh vẫn có nhiều ấp ủ trong lòng. Cô gái người Đồng Tháp 28 tuổi đang mơ một mái ấm gia đình cho mình. Cuộc sống còn nhiều chật vật, nhưng qua lời tâm sự của Trinh mới thấy cô yêu bóng đá và sẵn sàng vượt qua những thách thức hiện tại.

“Quả bóng vàng” Đặng Thị Kiều Trinh: Tôi chỉ ước mơ một ngôi nhà nhỏ ảnh 1

Sau ánh hào quang là những hy sinh, vất vả của nghề nghiệp và cuộc sống. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN

Năm thứ hai liên tiếp bước lên bục vinh quang, quả là hạnh phúc đối với cá nhân của Kiều Trinh?


- Được giới chuyên môn, báo giới và đồng nghiệp bình chọn, tôi rất hạnh phúc. Ai cũng biết là bóng đá nữ có ít sự quan tâm, hỗ trợ so với bóng đá nam. Chưa kể chị em phụ nữ khi đá bóng phải hy sinh rất nhiều thứ, như tuổi xuân, sắc đẹp. Dù sao tôi cũng vui vì những năm tháng khoác áo đội tuyển nữ Việt Nam vừa qua. Sau khi giành Quả bóng vàng, tôi lại ra Hà Nội chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2015. Khát khao đến sân chơi tầm thế giới rất gần nhưng cũng rất xa, khi chúng tôi đối diện với những đối thủ hàng đầu châu lục.

Cũng vừa được bầu là nữ cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á năm 2012, Kiều Trinh thấy bóng đá giúp mình ổn định tương lai chưa?


- Kể từ ngày đi đá bóng hồi còn học cấp hai, rồi cùng đội nữ Đồng Tháp vô địch Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2000 đến nay là một hành trình dài hơn 12 năm. Tôi có được không ít danh hiệu, máu bóng đá cũng ăn vào người. Nhưng để một nữ tuyển thủ sống tốt với nghề là rất khó. Mức lương 7 triệu/tháng ở đội nữ TP.HCM cũng chưa đủ sống, nói gì hỗ trợ cho bố mẹ ở quê. Hiện tại, đội nữ TP.HCM đóng quân ở trung tâm quận 1, nơi đời sống đắt đỏ, nên mức lương của tôi hay những đồng đội khác chỉ ở mức vừa chứ chưa đủ dư. Quả thật là làm cầu thủ nữ phải hy sinh rất nhiều.

Còn chuyện riêng của Kiều Trinh thì như thế nào?


- Năm nay tôi cũng 28 tuổi rồi, cũng không còn nhiều thời gian để chơi bóng lâu nữa. Cũng tính việc đi học chuyên sâu bóng đá rồi đi làm HLV sau khi giải nghệ, nhưng bận bịu với các giải đấu nên cũng chưa làm được. Tôi cũng mong sẽ ở lại TP. HCM để cống hiến cho bóng đá thành phố sau này, nhưng vẫn chưa ổn định nhà cửa. Đóng góp những năm qua của tôi cho bóng đá thành phố lẫn quốc gia không ít, mong Sở VH, TT&DL và lãnh đạo thành phố hỗ trợ việc cho tôi mua chung cư với giá hỗ trợ như trường hợp của những đàn chị Lưu Ngọc Mai, Đoàn Thị Kim Chi, Nguyễn Thị Kim Hồng, để ổn định nơi ăn chốn ở. Người xưa thường nói "an cư mới lạc nghiệp" và thâm tâm tôi cũng mong lãnh đạo cấp trên soi xét việc này cho tôi.


Còn chuyện chồng con thì tôi chưa có dự định gì cả. Tôi hiện vẫn chưa có người yêu, nói gì chuyện cưới xin rồi sinh con. Ở đội bóng đá nữ của chúng tôi, cũng chỉ có số ít chị em có người yêu, còn lại đều chưa tìm được người hợp với mình. Ai cũng gặp khó khăn do bận đá bóng, làn da cũng không trắng trẻo như những bạn gái khác. Rồi nhiều thứ khác ảnh hưởng, khiến việc có được “một nửa” với chúng tôi là rất khó khăn. Đôi lúc cũng buồn vì mình chưa có một nửa tâm đầu ý hợp cho bản thân mình vậy. May mắn bố mẹ tôi cũng chưa thúc ép chuyện này, không thì tôi cũng bị tâm lý vì việc cưới chồng mất (cười).

Ngoài chuyện này, Kiều Trinh còn có ước mơ gì cho cá nhân không?


- Đời sống cầu thủ nữ còn chật vật, khó khăn lắm, nên chuyện có được mức lương, chế độ đãi ngộ cao hơn là một hy vọng mãi chưa được thành hiện thực. Tôi mong các giải đấu bóng đá nữ sẽ có được nhiều sự quan tâm, thu hút các Mạnh Thường Quân. Chúng tôi vẫn nỗ lực để chứng tỏ mình dù chưa có được sự bù đắp cần thiết. Hy vọng việc đội tuyển nữ Việt Nam có thể dự World Cup 2015 là cú hích để bóng đá nữ chúng tôi không bị quá lép vế trước bóng đá nam như bao năm qua nữa!


Cảm ơn Kiều Trinh về cuộc trò chuyện!


Nguyễn Tuấn (thực hiện)

Dành cho bạn

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

Sáng 23/10, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và bốc thăm chia bảng Giải bóng đá sinh viên ĐHQG-HCM mở rộng năm 2026, với sự tham gia của 16 đội bóng đến từ 8 trường thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và 8 trường đại học khách mời.

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Ngày 23/10, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam bước vào ngày thi đấu chính thức thứ 5 tại ASIAN Para Games 2026. Đây cũng là ngày tranh tài cuối cùng của hai môn Bơi và Điền kinh, với kỳ vọng các VĐV Việt Nam sẽ tạo nên dấu ấn trước khi khép lại hành trình tại đại hội.

Bảng xếp hạng Champions League sau lượt trận thứ 3

Bảng xếp hạng Champions League sau lượt trận thứ 3

Lượt trận thứ 3 của vòng phân hạng Champions League 2026 - 2027 đã khép lại và chỉ còn 5 đội toàn thắng là Paris Saint-Germain, Aston Villa, Liverpool, Real Madrid và Real Betis. Đáng chú ý, Man United sau thất bại 1 - 4 trước Como chỉ còn hơn nhóm bị loại về chỉ số phụ sau.