Phú Yên xử lý tình trạng nuôi ốc cháy tự phát trong đầm Ô Loan

Gần đây, tình trạng lấn chiếm trái phép đất mặt nước trong Thắng cảnh quốc gia đầm Ô Loan (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) với diện tích khoảng 40 ha để nuôi ốc cháy tự phát diễn ra khá phổ biến.
Phú Yên xử lý tình trạng nuôi ốc cháy tự phát trong đầm Ô Loan ảnh 1

Người dân tự ý làm bè nuôi ốc cháy trái phép trong đầm Ô Loan.

Nguyên nhân chính là do việc quản lý đất mặt nước của các cấp chính quyền ở huyện Tuy An lỏng lẻo, trong khi ý thức của một số hộ dân sông quanh đầm hạn chế. Việc nuôi ốc cháy không chỉ cản trở dòng chảy mà còn ảnh hưởng đến các đối tượng thủy sản sinh trưởng tự nhiên trong đầm cũng như hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản.

Những trường hợp nuôi ốc cháy tập trung ở các xã An Cư, An Ninh Đông và An Hải. Cụ thể, xã An Cư phát hiện 124 trường hợp nuôi ốc cháy trái phép; trong đó, 3 trường hợp tự ý làm hồ nuôi, 20 trường hợp tự ý đăng chấn mùng lấn chiếm đất mặt nước và 101 trường hợp được giao đất mặt nước để nuôi thủy sản nhưng lại đăng chấn mùng để nuôi ốc cháy.

Mới đây, UBND huyện Tuy An tổ chức đối thoại với các hộ dân ở xã An Cư nuôi ốc cháy.

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo huyện Tuy An phân tích và xác định việc nuôi ốc cháy trong đầm Ô Loan không theo quy hoạch và chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Đồng thời yêu cầu chính quyền xã An Cư vận động người dân tự tháo dỡ các trường hợp nuôi ốc trái phép để sớm trả lại cảnh quan, môi trường cho đầm Ô Loan. Trước mắt, đến ngày 15/12 phải tháo dỡ toàn bộ 23 trường hợp tự ý làm hồ và đăng chấn mùng nuôi ốc cháy. Chính quyền các xã quanh đầm Ô Loan phải kiện toàn Tổ quản lý đầm, kiểm tra, rà soát toàn bộ diện tích nuôi ốc cháy trái phép để có biện pháp xử lý.

Ốc cháy là loài nhuyễn thể 2 mảnh vỏ, giống như vẹm xanh nhưng kích cỡ nhỏ và được dùng làm thức ăn cho nghề nuôi thủy sản, nhất là tôm hùm. Mỗi ngày, người nuôi ốc cháy có thể khai thác từ 40 - 60 kg với giá bán dao động trên dưới 4.000 đồng/kg.

Tin, ảnh: Thế Lập (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.