Càng gần Tết Trung thu, phố Hàng Mã, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội càng trở nên nhộn nhịp. Từ đầu phố, những gian hàng nối tiếp nhau được phủ kín bởi sắc đỏ, vàng, xanh của đèn ông sao, đèn cá chép, đầu lân, mặt nạ cùng nhiều loại đồ chơi truyền thống và hiện đại.
Không chỉ là địa chỉ quen thuộc để người dân tìm mua đồ chơi, vật dụng trang trí mỗi dịp rằm tháng Tám, Hàng Mã những năm gần đây còn trở thành điểm check-in được nhiều bạn trẻ và du khách lựa chọn. Dọc tuyến phố, nhiều người diện áo dài, trang phục trẻ trung, tạo dáng bên những gian hàng rực rỡ hoặc ghi lại khoảnh khắc cùng bạn bè, người thân.
Trong tiết trời Hà Nội dịu mát, lượng người đổ về phố Hàng Mã tăng nhanh từ chiều. Không gian phố cổ trở nên sôi động nhưng vẫn mang đậm dấu ấn mùa Trung thu với hình ảnh đèn ông sao, cá chép, đầu lân và những món đồ chơi gắn với ký ức tuổi thơ.
Nhiều cửa hàng dành phần lớn mặt tiền để trưng bày các sản phẩm có màu sắc bắt mắt, tạo thành những "bức tường" đèn lồng rực rỡ. Đây cũng là phông nền được nhiều bạn trẻ lựa chọn để chụp ảnh, quay video và chia sẻ trên mạng xã hội.
Bên cạnh những sản phẩm hiện đại, đồ chơi Trung thu truyền thống vẫn nhận được sự quan tâm. Đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi, đầu lân hay các loại đèn hình con vật tiếp tục xuất hiện với nhiều kích cỡ, mẫu mã.
Theo ghi nhận tại một số cửa hàng, giá các mặt hàng năm nay không biến động nhiều so với năm trước. Đèn ông sao loại nhỏ có giá khoảng 20.000 - 30.000 đồng/chiếc, loại lớn khoảng 50.000 - 70.000 đồng/chiếc; mặt nạ giấy bồi từ 30.000 - 60.000 đồng/chiếc. Đầu lân có giá khoảng 150.000 - 600.000 đồng/chiếc tùy kích thước và kiểu dáng.
Sự đan xen giữa những món đồ chơi truyền thống và các sản phẩm trang trí mới tạo nên diện mạo đa sắc cho phố Hàng Mã. Giữa nhịp sống hiện đại của Thủ đô, tuyến phố vẫn giữ được nét đặc trưng mỗi mùa Trung thu, trở thành nơi người dân tìm về để mua sắm, vui chơi và lưu giữ những khoảnh khắc của rằm tháng Tám.