Phim Lý Tiểu Long và trào lưu... ăn theo(KỳI)

Nếu còn sống, năm nay Bruce Lee (Lý Tiểu Long) đã tròn 70 tuổi. Mặc dù qua đời khi mới 33 tuổi, nhưng Bruce Lee đã trở thành huyền thoại và được gọi là "King of Kung-Fu" (Vua Kung-Fu), là "Nghệ sĩ võ thuật lớn nhất của mọi thời đại"...

Nếu còn sống, năm nay Bruce Lee (Lý Tiểu Long) đã tròn 70 tuổi. Mặc dù qua đời khi mới 33 tuổi, nhưng Bruce Lee đã trở thành huyền thoại và được gọi là "King of Kung-Fu" (Vua Kung-Fu), là "Nghệ sĩ võ thuật lớn nhất của mọi thời đại"...


Kỳ I: Chiến đấu... sau khi chết


Năm 1973, Lý Tiểu Long, ngôi sao lớn nhất của điện ảnh Hồng Công đột ngột qua đời. Nhưng ông vẫn tiếp tục đấu võ từ... bên kia thế giới, bởi vì các nhà làm phim vẫn tiếp tục quay các bộ phim Lý Tiểu Long với những đoạn phim được xào xáo lại, với những người đội lốt Lý Tiểu Long mang tên Li, Le hoặc Lei và thậm chí với hình người chết làm bằng bìa các tông.

Phim Lý Tiểu Long và trào lưu... ăn theo(KỳI) ảnh 1

Lý Tiểu Long thực trong phim "Enter the Dreagon".

Ngày 31/7/1973, võ sĩ, ngôi sao điện ảnh huyền thoại đã được mai táng ở nghĩa trang Lake View ở Seattle. Nhưng đối với ông, mọi việc chưa phải đã hết. Theo bộ phim Kung-Fu "The Dragon Lives Again" được dựng năm 1977, sau khi chết, ông xuống địa ngục, mở ở đó một trường dạy võ và tiếp tục chiến đấu với những ác quỷ trần gian.

Nhưng điều vớ vẩn nhất trong bộ phim này không phải là những hành động của nó, mà thực tế là Lý Tiểu Long đã chết từ lâu trong một buổi quay phim. Ngày 20/7/1973, Lý Tiểu Long có một cuộc gặp với nhà sản xuất Raymond Chow và nữ diễn viên Betty Ting Pei để thảo luận về một kịch bản. Trong lúc thảo luận, đột nhiên Lý Tiểu Long kêu đau đầu và cô bạn đồng nghiệp đã đưa ông một viên thuốc giảm đau Equagesic. Sau đó, Lý Tiểu Long nằm xuống nghỉ, nhưng không bao giờ tỉnh lại nữa. Sau khi không thể đánh thức Lý Tiểu Long, Chow đã gọi xe cấp cứu, nhưng bác sĩ tới nơi cũng chỉ xác nhận rằng ông đã chết và đưa ông vào nhà xác của bệnh viện, nguyên nhân là do cơ thể ông không chịu được loại thuốc giảm đau nói trên, vì vậy não bị tổn thương nặng, gọi là căn bệnh úng não (cerebral edema).

Huyền thoại Kung-Fu này qua đời chỉ 6 ngày trước khi bộ phim "Enter the Dragon" lần đầu ra mắt khán giả, bộ phim sẽ làm ông trở thành ngôi sao điện ảnh lừng danh. Thông qua bộ phim "Enter the Dragon", Lý Tiểu Long, diễn viên, vận động viên võ thuật và nguyên là giáo viên dạy nhảy đã trở thành gương mặt của điện ảnh hành động Hồng Công trong thế giới phương Tây. Bộ phim đã gây một tiếng vang lớn và tạo thành một trào lưu học võ thuật ở Mỹ và châu Âu: Với ngân sách làm phim chỉ vỏn vẹn 850.000 USD, cho tới nay, bộ phim đã thu về trên 200 triệu USD. Mọi người đổ xô vào các trường dạy võ. Bộ phim truyền hình nhiều tập "Kung Fu" do David Carradine thủ vai đã trở thành thần tượng và bản nhạc "Kung Fu Fighting" của Carl Douglas được phát liên tục trên đài phát thanh.

Phim Lý Tiểu Long và trào lưu... ăn theo(KỳI) ảnh 2

Diễn viên Kim Tai Chung giả danh Lý Tiểu Long trong phim "Game of Death".

Cái chết sớm bất ngờ của Lý Tiểu Long không chỉ làm cho hàng ngàn người hâm mộ mới toanh trên thế giới đau buồn, thất vọng, mà còn đưa ra một vấn đề rất thực tế đối với các nhà làm phim Kung - Fu ở Hồng Công: Khó khăn lắm họ mới thu hút được đông đảo khán giả phương Tây quan tâm tới điện ảnh của họ, nhưng con người mà vừa mới tạo ra một gương mặt cho điện ảnh châu Á lại không thể tiếp tục đóng phim được nữa. Vì vậy, họ tìm mọi cách để có thể tiếp tục quay những bộ phim Lý Tiểu Long mà không có ông.

Hãng sản xuất Golden Harvest của Lý Tiểu Long đã tìm cách "xào xáo", lắp ghép những đoạn phim quay trước đây trong kho lưu trữ để dựng thành những bộ phim mới. Năm 1972, Lý Tiểu Long đã bắt đầu quay bộ phim "Game Of Death", nhưng lại bỏ dở để quay sang bộ phim "Enter the Dragon". Bộ phim này muốn giới thiệu môn võ thượng thặng "Jeet Kune Do" do Lý Tiểu Long tự phát triển, trong đó ông phải chiến đấu chống lại một số đông đối thủ trong 5 tầng của một ngôi chùa. Đỉnh cao của bộ phim là cảnh Lý Tiểu Long phải chiến đấu và chiến thắng kẻ thù "khổng lồ" do ngôi sao bóng rổ Kareem Abdul-Jabbar, cao 2,18m thủ vai trên tầng cao nhất của tòa nhà. Đứng trước đối thủ lừng lững này, trông Lý Tiểu Long chẳng khác gì một đứa trẻ. Nhưng trước khi Lý Tiểu Long qua đời, họ mới quay xong cảnh của 3 tầng. Giờ đây, đạo diễn Robert Clouse ngồi trước những cảnh quay dang dở, hứa hẹn sẽ trở thành một bộ phim ăn khách, nhưng không còn diễn viên chính.

Clouse được chỉ thị phải quay xong bộ phim với người đóng thế để dựng cùng với những đoạn phim đã được quay xong cũng như những đoạn phim trong kho lưu trữ. Clouse đã thuê võ sĩ Taekwondo người Hàn Quốc Kim Tai Chung và vận động viên nhào lộn Yuen Biao, người trước đây từng đóng thế Lý Tiểu Long và một số người khác để đóng giả Lý Tiểu Long. Clouse tìm cách che mặt họ khi quay, hoặc để hình ảnh họ nhỏ, trong bóng tối hoặc quay họ đeo kính râm để che giấu sự giả dối. Thậm chí ông ta không sợ cả việc dựng lên tấm bìa có in hình Lý Tiểu Long để có hình của ngôi sao đã chết ở phía sau. Trong một cảnh bị phê phán nhiều, thậm chí ông ta để Kim Tai Chung đứng trước gương, ở vị trí mặt của Chung trên gương lại dán ảnh của Bruce Lee. Mặc dù vậy, bộ phim vẫn đạt thành công lớn.

Vũ Long (Tổng hợp từ báo chí Đức)