Phát hiện thêm 11 thi thể trong vụ đắm tàu ngoài khơi Libya

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 24/4, Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Libya cho biết thi thể của tổng cộng 34 người di cư đã được tìm thấy kể từ khi thuyền của họ bị chìm ngoài khơi bờ biển Libya cách đây 5 ngày.
Chú thích ảnh
Tàu chở người di cư ngoài khơi bờ biển Libya. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong thông báo trên Facebook, tổ chức này xác nhận con số thương vong nói trên, sau khi thêm 11 thi thể được trục vớt vào ngày 24/4. Những thi thể này đã được bàn giao cho chính quyền tại thành phố Sabratha, phía Tây thủ đô Tripoli.

Một nguồn tin an ninh cho biết số nạn nhân có thể tăng lên và cơ hội sống sót rất mong manh, đặc biệt khi không phát hiện bất cứ lời kêu cứu nào.

Trước đó, Trăng lưỡi liềm đỏ báo cáo đã tìm thấy 6 thi thể, và 17 nạn nhân khác được phát hiện vào ngày 23/4.

Đoạn video được đăng lên Facebook cho thấy các tình nguyện viên của Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ mang các thi thể trong túi đen đến xe cứu thương.

Nhà chức trách địa phương cho biết hôm 19/4 họ đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ một chiếc thuyền bơm hơi đang chìm ngoài khơi bờ biển Libya và chở khoảng 100 hành khách. Nhóm này tuyên bố rằng họ đã cố gắng liên lạc với lực lượng bảo vệ bờ biển Libya nhưng không thành công.

Nguyễn Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.

Giải cứu khỉ con quý hiếm giữa cháy rừng ở Tây Java

Giải cứu khỉ con quý hiếm giữa cháy rừng ở Tây Java

Một cá thể khỉ surili Java con mới sinh đã được các tình nguyện viên cứu khỏi cây đang cháy trong vụ cháy rừng trên núi Ciremai, tỉnh Tây Java của Indonesia, trước khi được đoàn tụ với khỉ mẹ vào ngày hôm sau.