Phát hiện khối kim loại nghi là xác máy bay Sukhoi

Khối kim loại dài 2,5m có thể là một phần đuôi của máy bay chiến đấu Su-21 hoặc Su-22 đã rơi vào khoảng những năm 1960-1968 tại khu vực biển huyện Lộc Hà.

Ngày 19/5, Đại úy Trần Đình Sơn, Phó Chính trị viên, Đồn Biên phòng Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, Đồn Biên phòng Cửa Sót đang phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương xác minh khối kim loại được ngư dân phát hiện vào ngày 14/5 tại vùng biển xã Thạch Kim.

Phát hiện khối kim loại nghi là xác máy bay Sukhoi ảnh 1

Khối kim loại nghi là một phần của máy bay. Ảnh: Phan Quân/TTXVN

Khối kim loại được phát hiện có chiều dài chừng 2,5m, đường kính nơi rộng nhất chừng 1,3m, nặng khoảng 1,6 tấn. Theo nhận định ban đầu của các cơ quan chức năng, khối kim loại này có thể là một phần đuôi của chiếc máy bay chiến đấu Su-21 hoặc Su-22 đã rơi vào khoảng những năm 1960 - 1968 tại khu vực biển của huyện Lộc Hà. 



Trước đó, ngày 14/5, trong quá trình lặn biển để bắt hải sản, trên vùng biển xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà (cách bờ biển khoảng 6 hải lý), một nhóm ngư dân do anh Trần Ngọc Thắng (sinh năm 1975, trú thôn Xuân Hòa, xã Thạch Bằng) làm thuyền trưởng, đã phát hiện một khối kim loại chìm sâu dưới đáy biển. Đến rạng sáng 15/5, nhóm thợ lặn trở lại vị trí trên cùng với 2 thuyền công suất lớn có máy cẩu và hàng chục người khác để tiến hành trục vớt. Đến 20 giờ 30 phút ngày 17/5, nhóm ngư dân đã đưa được vật thể này lên bờ. 



Tối 18/5, nhận được tin báo, Công an huyện Lộc Hà, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã tới nhà anh Trần Ngọc Thắng và phối hợp với Đồn biên phòng Cửa Sót tiến hành lập biên bản; đồng thời giao trách nhiệm cho gia đình anh Thắng việc đảm bảo an toàn khối kim loại nói trên; đề nghị gia đình anh Thắng không mang khối kim loại đem đi bán trong khi chờ kết quả xác minh của các cơ quan chức năng.


Phan Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.