Ông Joe Biden cam kết ứng phó với đại dịch COVID-19, khôi phục kinh tế

Tối 7/11 (theo giờ địa phương), Tổng thống đắc cử Joe Biden đã có bài phát biểu mừng chiến thắng tại thành phố tại Wilmington, bang Delaware. Mở đầu bài phát biểu, ông Biden khẳng định người dân Mỹ đã đưa ra lựa chọn rõ ràng và cam kết sẽ có kế hoạch ứng phó với đại dịch COVID-19 ngay lập tức.
Chú thích ảnh
Tổng thống đắc cử Joe Biden đã có bài phát biểu mừng chiến thắng tại thành phố tại Wilmington, bang Delaware.  Ảnh: CNN

"Chúng ta không thể khôi phục nền kinh tế, khiến nước Mỹ trở nên tươi trẻ trở lại hoặc tận hưởng những khoảnh khắc quý giá nhất của cuộc đời - ôm một đứa cháu, sinh nhật, đám cưới, tốt nghiệp, tất cả khoảnh khắc quan trọng nhất đối với chúng ta - cho đến khi chúng ta kiểm soát được đại dịch này", ông nói.

Ông Biden bước ra sân khấu trong tiếng reo hò của người ủng hộ, tuyên bố rằng chiến thắng của ông là chiến thắng của nhân dân, khi ông là ứng viên nhận được nhiều phiếu phổ thông nhất trong lịch sử.

"Chúng ta phải khôi phục linh hồn của nước Mỹ", Joe Biden nói trong khi phát biểu trước quốc gia với tư cách là tổng thống đắc cử. "Đêm nay, cả thế giới đang theo dõi nước Mỹ, và tôi tin rằng với những khả năng tốt nhất của chúng tôi, nước Mỹ sẽ trở thành ngọn hải đăng soi sáng toàn cầu", ông Biden nói.

"Tôi sẽ là tổng thống của sự đoàn kết, người không nhìn thấy màu đỏ hay màu xanh, mà chỉ nhìn thấy một Hợp chúng quốc Hoa Kỳ", ông Biden nói. "Tôi sẽ cống hiến cho những người không bỏ phiếu cho tôi như cách tôi cống hiến cho những người ủng hộ tôi", tổng thống đắc cử nói. "Đã đến lúc bỏ đi những lời chỉ trích gay gắt. Để giảm căng thẳng. Để có thể nhìn nhau. Để lắng nghe nhau một lần nữa. Kinh thánh cho chúng ta biết rằng đối mọi thứ đều có mùa - mùa xây dựng, mùa gặt hái, mùa gieo hạt. Và thời gian để chữa lành. Đây là thời gian để nước Mỹ hàn gắn".

Joe Biden cũng cho biết ông đã rất ngạc nhiên khi chứng kiến những cuộc ăn mừng trên các đường phố trên khắp đất nước. Ông gọi đó là một "niềm vui, niềm hy vọng, niềm tin được đổi mới vào ngày mai để mang đến một ngày mới”.

Tổng thống đắc cử Joe Biden đã kết thúc bài phát biểu của mình bằng việc trích dẫn một bài thánh ca Công giáo nổi tiếng "On Eagles 'Wings". Ông cho biết đây là bài hát yêu thích của người con trai đã qua đời Beau của ông và nó đã truyền cảm hứng cho ông trong những ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử.

Ông cho biết bài hát đã mang lại cho ông niềm tin và hy vọng bài hát sẽ mang lại sự an ủi cho nhiều người Mỹ đang đau buồn khi đã mất đi người thân yêu do hậu quả của đại dịch COVID-19.

“Trái tim tôi đang hướng về mỗi người trong số các bạn,” ông nói. "Hy vọng rằng bài thánh ca này cũng mang lại cho bạn niềm an ủi giống như vậy".

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.