‘Ông hoàng nhạc sến’ Ngọc Sơn sầu thảm diễn tả lại nỗi đau thất tình của nhạc sĩ Trường Sa

Trong ca khúc “Xin còn gọi tên nhau”, ca sĩ Ngọc Sơn đã diễn tả lại tâm trạng nỗi đau thất tình của nhạc sĩ Trường Sa với tiếng hát ấm áp, thấm đẫm ân tình cùng lối hát như rút ruột, xé lòng khiến cho khán giả bao nhiêu thế hệ vẫn luôn thổn thức và đắm mình trong tiếng hát của anh.

Nhạc sĩ Từ Công Phụng là người khích lệ Trường Sa viết tình ca sau khi dang dở một cuộc tình. Theo đó, nhạc phẩm “Xin còn gọi tên nhau" đã ra đời như thế. Tâm trạng ấy, cảm xúc ấy được Ngọc Sơn thay lời nhạc sĩ Trường Sa gửi gắm qua chương trình.

‘Ông hoàng nhạc sến’ Ngọc Sơn sầu thảm diễn tả lại nỗi đau thất tình của nhạc sĩ Trường Sa ảnh 1

Ca sĩ Ngọc Sơn luôn khẳng định bolero trữ tình sẽ sống mãi trong tim anh. Ảnh: Hoàng Trọng

Danh ca Hương Lan từng nhận xét tiếng hát của Ngọc Sơn: “Có rất nhiều thế hệ đã thành danh trong dòng nhạc bolero, nhưng tiếng hát của Ngọc Sơn luôn truyền cảm, đặc biệt và đậm đầy sức sống”.

Đó là những gì khán giả ấn tượng trong đêm nhạc Tình khúc vượt thời gian tháng 9 với chủ đề “Nhìn những mùa thu đi” vừa diễn ra. Ngoài tiếng hát của ca sĩ Ngọc Sơn, khán giả còn được thưởng thức giọng hát Phương Trinh Jolie một lần nữa tái hiện lại “Mùa thu chết” với giọng ca buồn miên man. Đây cũng là ca khúc giúp Phương Trinh Jolie đoạt giải quán quân Hãy nghe tôi hát 2017.

“Mùa thu chết” là tên một bài hát của Phạm Duy sáng tác năm 1965. Phần lời được dịch từ bài thơ tiếng Pháp L'Adieu của Guillaume Apollinaire. Bài hát này rất nổi tiếng trong thập niên 70 tại Sài Gòn và gắn liền với tên tuổi ca sĩ Julie Quang. Cho đến năm 2012, rất nhiều ca sĩ đã trình bày ca khúc này như Elvis Phương, Cẩm Vân, Hồ Trung Dũng…

‘Ông hoàng nhạc sến’ Ngọc Sơn sầu thảm diễn tả lại nỗi đau thất tình của nhạc sĩ Trường Sa ảnh 2

Phương Trinh Jolie một lần nữa tái hiện lại “Mùa thu chết” với giọng ca buồn miên man. Ảnh: Hoàng Trọng

Xuất hiện trong tà áo dài tím, Bảo Yến trình bày ca khúc "Ngàn thu áo tím", một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Trọng. Hoàng Trọng là một trong những nhạc sĩ tài hoa hàng đầu của tân nhạc Việt Nam và còn được mệnh danh là "Vua Tango".

Vậy nhưng, “Ngàn thu áo tím” - một ca khúc nổi tiếng của ông lại là một điệu valse nhịp nhàng, một bức tranh lãng mạn, bao trùm bởi màu tím. Ông được người yêu nhạc cũng như các nhạc sĩ cùng thời mến mộ.

Sáng tác của Hoàng Trọng là những ca khúc vượt thời gian. Không chỉ chinh phục khán giả cùng thời mà ngày nay, ca khúc của ông vẫn được các ca sĩ lựa chọn, một trong số đó là bài hát “Ngàn thu áo tím”.

Tại chương trình, Bảo Yến gây ấn tượng bởi giọng hát khoẻ khoắn, không hề mai một theo thời gian cũng như diện một bộ trang phục truyền thống, nên thơ và phù hợp với bài hát.

‘Ông hoàng nhạc sến’ Ngọc Sơn sầu thảm diễn tả lại nỗi đau thất tình của nhạc sĩ Trường Sa ảnh 3

Ca sĩ Bảo Yến thể hiện giọng ca khỏe khoắn trong Tình khúc vượt thời gian.

Từng đoạt giải nhất cuộc thi Đơn ca mùa xuân TP Hồ Chí Minh năm 1982, ghi dấu ấn là người đầu tiên thể hiện ca khúc "Bài ca chưa viết hết lời" của nhạc sĩ Bảo Chấn - Quốc Bảo, Chung Tử Lưu sau đó trở thành một trong những giọng ca gắn với dòng nhạc trữ tình quê hương khi tham gia Đoàn ca múa nhạc Bông Sen.

Năm 1992, anh sang Mỹ định cư, tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật: ca hát, sản xuất băng đĩa, dạy nhạc. Sau hơn 20 năm xa quê, Chung Tử Lưu cuối cùng đã có cuộc hội ngộ với khán giả Việt Nam vào năm 2015. Những năm gần đây, tuy không hoạt động sôi nổi nhưng Chung Tử Lưu cũng thường xuyên xuất hiện ở truyền hình để khán giả có thể nhớ mặt gọi tên.

Đến với Tình khúc vượt thời gian tháng 9, Chung Tử Lưu góp mặt với hai ca khúc "Lá đổ muôn chiều" - nhạc phẩm của nhạc sĩ Từ Linh và "Hát cho người" của nhạc sĩ Lam Phương. Diện cho mình 2 bộ vest đối màu đen – trắng, Chung Tử Lưu ở tuổi xế chiều vẫn phong độ và rạng ngời như “soái ca”.

‘Ông hoàng nhạc sến’ Ngọc Sơn sầu thảm diễn tả lại nỗi đau thất tình của nhạc sĩ Trường Sa ảnh 4

Chung Tử Lưu ở tuổi xế chiều vẫn phong độ và rạng ngời như “soái ca”.

Cô ca sĩ đa sầu, đa cảm Hà Vân cũng trình bày hai ca khúc "Chuyện hoa tigôn" và "Vùng lá me bay" trong trang phục áo dài truyền thống với hai tông vàng – hồng ấn tượng. Vẫn là những bản bolero thật buồn, thật “mùi” nhưng tiếng hát của Hà Vân đã mang đến cho người nghe không ít bất ngờ, có thể lay chuyển cả thời gian, đưa người nghe trở về với những thập niên trước.

Cùng với Bảo Yến, Ngọc Sơn, Hà Vân, Phương Trinh Jolie còn có Nguyễn Hồng Ân mạnh mẽ với vũ điệu tango trên nền nhạc "Thu ca" - một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương. “Sầu nữ phòng trà” Hương Giang với hai ca khúc "Con thuyền không bến" và "Buồn tàn thu" trong bộ trang phục đen huyền, họa tiết hình học ấn tượng.

Nathan Lee với "Mùa thu cho em" và Ngọc Ánh trình bày "Thu sầu". Thùy Dương thuỳ mị, thướt tha trong tà áo dài truyền thống, cùng mái tóc xoã dài, trình bày hai ca khúc "Tà áo tím" và "Tiếng xưa". Hồ Trung Dũng hát ca khúc chủ đề "Nhìn những mùa thu đi" và Xuân Phú trình bày ca khúc "Nắng thủy tinh".

​ Chủ đề tháng 10 “Hoài cảm” được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy ngày 28/10 trên kênh VTV9.

Hải Yên

Dành cho bạn

Giữ 'hồn cốt' để cải lương tiếp tục sống cùng thời đại

Giữ 'hồn cốt' để cải lương tiếp tục sống cùng thời đại

Đổi mới là thuộc tính vốn có của cải lương, nhưng muốn cách tân, trước hết phải hiểu sâu giá trị cốt lõi của loại hình nghệ thuật này; đồng thời lắng nghe nhu cầu của công chúng, nhất là thế hệ trẻ. Đây là vấn đề được nhiều nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, đạo diễn đặt ra tại tọa đàm chủ đề "Nghệ thuật cải lương - Ký ức lịch sử và Mã văn hóa dân tộc", diễn ra ngày 4/9 tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Thành phố Hồ Chí Minh.
Spider-Man tiến sát Top 5 phim ăn khách nhất lịch sử

Spider-Man tiến sát Top 5 phim ăn khách nhất lịch sử

Người Nhện tiếp tục chứng tỏ sức hút khó cưỡng tại các rạp chiếu khi “Spider-Man: Brand New Day” giữ vị trí số 1 phòng vé Bắc Mỹ trong tuần thứ tư liên tiếp, thu về khoảng 39 triệu USD trong ba ngày cuối tuần qua
Barbie ra mắt phiên bản lấy cảm hứng từ Marilyn Monroe

Barbie ra mắt phiên bản lấy cảm hứng từ Marilyn Monroe

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của huyền thoại điện ảnh Marilyn Monroe, hãng đồ chơi Mattel đã ra mắt mẫu búp bê Barbie mới lấy cảm hứng từ trang phục nổi tiếng của nữ diễn viên trong bộ phim “Gentlemen Prefer Blondes”.