Oằn mình những chuyến tàu 'kiến cỏ' sau lễ Ramadan

Kết thúc tháng lễ Ramadan, những người Hồi giáo mộ đạo lại hối hả “quăng mình” lên những chuyến tàu trở về nhà để ăn uống thỏa thuê sau cả tháng trời nhịn ăn nhịn uống từ bình minh cho đến hoàng hôn.

Kết thúc tháng lễ Ramadan, những người Hồi giáo mộ đạo lại hối hả “quăng mình” lên những chuyến tàu trở về nhà để ăn uống thỏa thuê sau cả tháng trời phải nhịn ăn nhịn uống từ bình minh cho đến hoàng hôn.

Oằn mình những chuyến tàu 'kiến cỏ' sau lễ Ramadan ảnh 1

Hành khách Bangladesh hớn hở trên nóc tàu.

Những đoàn tàu hỏa và tàu thủy ở Bangladesh lại được dịp "gồng mình" lên để đủ sức tải số lượng hành khách tăng đột biến, chật kín trên những toa tàu, trên nóc tàu và khắp boong tàu. Những hành khách này tìm đủ mọi cách về nhà để chuẩn bị cho mùa lễ hội quốc gia Eid al-Fits kéo dài trong ba ngày, bắt đầu từ 8/8.

Oằn mình những chuyến tàu 'kiến cỏ' sau lễ Ramadan ảnh 2

Hành khách tìm đủ mọi cách để lên tàu.

Oằn mình những chuyến tàu 'kiến cỏ' sau lễ Ramadan ảnh 3
Oằn mình những chuyến tàu 'kiến cỏ' sau lễ Ramadan ảnh 4

Hết chỗ trong các toa, những tín đồ Hồi giáo tràn cả lên nóc.

Oằn mình những chuyến tàu 'kiến cỏ' sau lễ Ramadan ảnh 5

Đeo bám ở đuôi tàu.

Oằn mình những chuyến tàu 'kiến cỏ' sau lễ Ramadan ảnh 6

Trông đoàn tàu từ góc độ nào cũng đông vui như hội.

Oằn mình những chuyến tàu 'kiến cỏ' sau lễ Ramadan ảnh 7

Những cô gái cũng táo bạo leo trèo chẳng kém gì cánh đàn ông.

Oằn mình những chuyến tàu 'kiến cỏ' sau lễ Ramadan ảnh 8
Oằn mình những chuyến tàu 'kiến cỏ' sau lễ Ramadan ảnh 9

Trên những chuyến tàu thủy, hành khách cũng nêm kín mọi khoảng trống.

Oằn mình những chuyến tàu 'kiến cỏ' sau lễ Ramadan ảnh 10
Oằn mình những chuyến tàu 'kiến cỏ' sau lễ Ramadan ảnh 11

Đâu đâu cũng chỉ thấy người

Trong dịp lễ hội Eid al-Fits, đánh dấu kết thúc tháng lễ Ramadan, các tín đồ Hồi giáo sẽ cầu nguyện, ăn uống, thăm nom bạn bè và gia đình. Họ tổ chức tiệc tùng, trao quà và diện những bộ quần áo mới.

A.M (Theo D.M)

Dành cho bạn