Nước sông Tô Lịch chuyển từ màu đen quánh sang xanh trong

Mấy ngày gần đây, nước sông Tô Lịch (Hà Nội) dâng cao sau mưa, chuyển từ màu đen quánh, ô nhiễm, sang màu xanh trong, khiến khung cảnh ven sông khác lạ.
Chú thích ảnh
Sau nhiều ngày Hà Nội mưa to kéo dài, mực nước sông Tô Lịch dâng cao, biến dòng sông nước đen kịt trước đây chuyển sang màu xanh lục. 
Chú thích ảnh
Đây là lần thứ hai nước sông Tô Lịch đổi màu, lần trước đó vào khoảng cuối tháng 6/2024.
Chú thích ảnh
Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, nước sông Tô Lịch chuyển màu xanh do có một lượng nước lớn từ Hồ Tây chảy vào.
Chú thích ảnh
Việc này nếu có giải pháp thực hiện thường xuyên sẽ cải tạo được dòng sông ô nhiễm.
Chú thích ảnh
Có thể quan sát rõ màu nước sông Tô Lịch chuyển sang màu xanh lục bằng mắt thường.
Chú thích ảnh
Hai bên sông Tô Lịch vẫn đang triển khai thực hiện các công trình thu gom nước thải thuộc Dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để giảm bớt ô nhiễm cho sông Tô Lịch.
Chú thích ảnh
Dòng sông trở nên xanh ngắt, mát mắt.
Chú thích ảnh
Nước sông Tô Lịch có màu xanh đậm, giống như màu nước Hồ Gươm.
Chú thích ảnh
Nhiều người dân Hà Nội hy vọng có thể hồi sinh sông Tô Lịch, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp.
Lê Phú/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Người dân Tuyên Quang thành kính tiễn đưa 93 liệt sĩ về Nghĩa trang Vị Xuyên

Người dân Tuyên Quang thành kính tiễn đưa 93 liệt sĩ về Nghĩa trang Vị Xuyên

Chiều 14/10, dọc các tuyến đường tỉnh Tuyên Quang, đông đảo người dân, cựu chiến binh, học sinh và cán bộ, chiến sĩ cầm cờ Tổ quốc, thành kính chờ đón đoàn xe đưa 93 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Trang nghiêm lễ tiễn đưa 93 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Vị Xuyên

Trang nghiêm lễ tiễn đưa 93 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Vị Xuyên

Chiều 14/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang tổ chức tiễn đưa 93 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Dọc hành trình, cán bộ, chiến sĩ và đông đảo người dân cầm cờ Tổ quốc, thành kính đón đoàn xe trong niềm xúc động, tri ân những người đã hy sinh.

Người dân cầm hoa cúc trắng tiễn 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ

Người dân cầm hoa cúc trắng tiễn 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ

Sáng 14/10, hàng dài người dân đứng dọc đường Trường Sơn và Cách Mạng Tháng Tám chờ tiễn 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ. Những nhành hoa trắng trên tay người dân thể hiện lòng thành kính, góp phần tạo nên cuộc tiễn đưa trang trọng, ấm áp nghĩa tình.