Nữ diễn viên robot hứa hẹn tỏa sáng

Không màng tới danh tiếng hay tiền bạc, liệu rằng Geminoid F - nữ diễn viên robot (người máy) đầu tiên trên thế giới - có thể tỏa sáng thành một ngôi sao điện ảnh trong tương lai?
Geminoid F là sản phẩm do giáo sư chế tạo robot nổi tiếng Hiroshi Ishiguro tại trường Đại học Osaka, miền tây Nhật Bản lắp ráp. Ishiguro đã mượn từ geminus có nghĩa là sinh đôi trong tiếng Latinh để làm thành tên gọi chung Geminoid cho những con robot của ông. Geminoid F (F là phái nữ) là bản sao của một cô gái trẻ chưa rõ danh tính ở độ tuổi 20 với mái tóc đen dài.
Trong tác phẩm điện ảnh “Sayonara” (Tạm biệt) vừa được công chiếu tại Nhật Bản, Geminoid F vào vai một cô robot có tên Leona, là một trong hai diễn viên chính của bộ phim buồn về thảm họa hạt nhân này. Theo nhiều cách nhìn nhận, Geminoid F khá hoàn hảo để gia nhập nền công nghiệp điện ảnh. Cô ấy xinh đẹp, hấp dẫn, luôn đúng giờ cũng như làm việc chăm chỉ cả tuần mà không hề phàn nàn hay mệt mỏi. Điều duy nhất cần quan tâm là Geminoid F phải được nạp đầy điện vào ban đêm để hoạt động hết công suất trong ngày làm việc hôm sau. “Ngôi sao mới nổi” này mang hình dáng và cử chỉ giống hệt con người thực với lớp da bằng silicon mềm mại, khuôn mặt đẹp biết cười, nhíu mày cũng như cử động khuôn miệng. Cô người máy cũng có thể nói, hát “nhép” trơn tru theo lời thoại đã được thu âm sẵn.
Nữ diễn viên robot hứa hẹn tỏa sáng ảnh 1

Tania và Leona (bên trái) trong một cảnh phim.

Tại buổi Liên hoan phim quốc tế Tokyo năm nay, Geminoid F lần đầu xuất hiện trên thảm đỏ ra mắt với cương vị là nữ diễn viên robot đầu tiên trên thế giới. Bộ phim khoa học viễn tưởng “Sayonara” của đạo diễn Koji Fukada đã đặt bệ phóng sơ khai cho sự nghiệp của cô nàng người máy này. “Sayonara”, xuyên suốt những cảnh phim là màu cỏ úa xơ xác, kể về tình bạn giữa một người phụ nữ và con robot của cô sau thảm họa nổ lò phản ứng hạt nhân khi cả quốc gia đã đi sơ tán.
Tania - do nữ diễn viên Bryerly Long 27 tuổi thủ vai - bị người yêu, bạn bè bỏ rơi phía sau và đang chết dần vì nhiễm phóng xạ. Cô chỉ có thể bầu bạn với người máy Leona - do Geminoid F đảm nhiệm - vốn là món quà cha cô tặng từ thuở nhỏ. Leona phải ngồi xe lăn vì lỗi khớp gối, dù không hiểu được ý nghĩa thực sự của cái chết là gì nhưng cô luôn trung thành với chủ nhân. Trong những ngày cuối đời, Tania và Leona thường cùng nhau đến khu rừng tre để tìm kiếm một bông hoa hiếm có trăm năm mới nở một lần. Cảnh tượng Leona vẫn mải mê tìm kiếm, kể cả khi cô chủ đã qua đời, đã để lại cho khán giả một cảm giác tuyệt vọng đau đớn.
Lần đầu tiên trông thấy Geminoid F trên màn ảnh, bạn sẽ mất vài phút để nhận ra rằng đó không phải là con người và điều này càng khiến người xem bị lôi cuốn. Từng chi tiết cử động của Leona đều do giáo sư Ishiguro điều khiển bằng máy tính xách tay. Với 12 thiết bị truyền động khí nén nằm dưới lớp da mặt bằng silicon, từ cái chớp mắt, đôi môi mấp máy nói chuyện cho tới ánh mắt nhìn trực diện vào bạn diễn của Leona đều diễn ra rất sống động.
Nữ diễn viên robot hứa hẹn tỏa sáng ảnh 2

Geminoid F (trái) và nguyên mẫu bằng xương bằng thịt.

Đối với đạo diễn Fukada, Geminoid F là một diễn viên thực thụ nên ông đã đề tên cô trong danh sách người tham gia được giới thiệu ở cuối đoạn phim. Thậm chí, Fukada còn cho rằng làm việc với người máy còn dễ hơn là chỉ đạo diễn xuất cho con người bởi “robot không phàn nàn, không đói bụng cũng như không cần ngủ nghỉ”.
Về phần nữ diễn viên người Mỹ Bryerly Long, cô chia sẻ rằng trước đây luôn nhìn nhận robot là thứ gì đó giống với một chiếc hộp biết nói, biết cử động. Kinh nghiệm diễn xuất chung với người máy Geminoid F sau này đã khiến cô thay đổi suy nghĩ về sự góp mặt của robot trong xã hội tương lai.
Geminoid F là mẫu robot mới nhất do giáo sư Ishiguro chế tạo từ Phòng thí nghiệm người máy thông minh ở Đại học Osaka. Phiên bản tiền nhiệm của Geminoid F chính là Geminoid HI - 2, một bản sao của chính người “cha đẻ” Ishiguro ở độ tuổi 50 với mái tóc đen dày. Ông Ishiguro tin rằng phim “Sayonara” chính là một bằng chứng rằng “người máy cũng có thể biểu cảm như các diễn viên bằng xương bằng thịt”. Trong lịch sử điện ảnh nay đã ghi nhận sự tham gia của nhiều con robot, tuy nhiên hầu hết đều ở dạng người thật đóng giả robot hoặc sử dụng kỹ xảo để tạo hình. Geminoid F là robot thật đầu tiên đóng phim, tự thực hiện diễn xuất mà không có sự can thiệp của kỹ xảo hình ảnh.

Hoàng Trang

Dành cho bạn

Phật viện Đồng Dương - 'cánh cửa' kết nối lịch sử ngàn năm

Phật viện Đồng Dương - 'cánh cửa' kết nối lịch sử ngàn năm

Di tích Quốc gia đặc biệt Phật viện Đồng Dương (ở xã Đồng Dương, thành phố Đà Nẵng) được xây dựng vào thế kỷ thứ IX, đây được xem là “Thánh địa Phật giáo” quan trọng bậc nhất của Vương quốc Champa và khu vực Đông Nam Á trong lịch sử trung đại.

Lời nguyền trở lại, ngôi vương phòng vé Bắc Mỹ đổi chủ

Lời nguyền trở lại, ngôi vương phòng vé Bắc Mỹ đổi chủ

Bộ phim “Practical Magic 2” (tựa Việt: “Bùa yêu: Bí mật gia tộc”) của hãng Warner Bros. đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua, chấm dứt 6 tuần liên tiếp đứng đầu của “Spider-Man: Brand New Day” (tựa Việt: “Người Nhện: Khởi đầu mới”).

Khi Gen Z tự dựng sân khấu để kể câu chuyện của mình

Khi Gen Z tự dựng sân khấu để kể câu chuyện của mình

Không chỉ có trường lớp, kỳ thi, nhóm học sinh Hà Nội đã chọn âm nhạc, diễn xuất, vũ đạo và ánh sáng sân khấu để kể câu chuyện tuổi trẻ. Qua GALA HAT 2026 với chủ đề “Sử ký PrimaVera”, các bạn trẻ mang đến chương trình nghệ thuật, trải nghiệm biến ý tưởng thành sản phẩm.

Sắc màu Trung thu phố cổ Hà Nội

Sắc màu Trung thu phố cổ Hà Nội

Những chiếc đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi, tò he, đầu sư tử, tiếng trống và sắc màu rực rỡ của phố Hàng Mã đang đưa không khí Trung thu trở lại giữa lòng khu phố cổ Hà Nội.