Nụ cười và nước mắt trong "Yêu thì ghét thôi"

Bộ phim “Yêu thì ghét thôi” với những câu chuyện hài hước, dí dỏm nhưng mang nhiều ý nghĩa, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả.
Chú thích ảnh
Phim "Yêu thì ghét thôi" tiếp tục câu chuyện hài hước, dí dỏm. Ảnh: VFC

Tiếp nối thành công của “Ghét thì yêu thôi”, phần 2 của bộ phim mang tên “Yêu thì ghét thôi” tiếp tục với những câu chuyện hài hước, dí dỏm nhưng cũng mang nhiều ý nghĩa, hứa hẹn mang đến cho khán giả những giây phút thư giãn thoải mái.

Bản thân “Yêu thì ghét thôi” là một câu chuyện tương đối độc lập, thú vị, tập trung vào câu huyện của các nhân vật khi bước vào cuộc sống hôn nhân.

Trong phần 2 của bộ phim, các cặp đôi như Kim (Phanh Lee) - Du (Đình Tú) và Quang "quác" (NSƯT Chí Trung) - Diễm (NS Vân Dung) chính thức nên duyên vợ chồng, bước sang một giai đoạn mới của cuộc sống, đó chính là hôn nhân.

Chú thích ảnh
Cặp đôi Kim - Du kết hôn và bắt đầu cuộc sống mới. Ảnh: VFC

Sau khi kết hôn với Du, Kim tìm được một công việc mới với thu nhập ổn định, trong khi đó chồng lại thất nghiệp. Những gánh nặng về kinh tế bỗng chốc bị dồn xuống vai Kim khiến cô nhiều lúc cảm thấy bị quá tải và ngột ngạt. Du nhiều lúc vẫn tỏ ra trẻ con, thậm chí còn liên lạc và nhận sự giúp đỡ của bạn gái cũ. Điều này khiến Kim càng thất vọng về chồng.

Trong khi đó, khi ông Quang (NSƯT Chí Trung) và bà Diễm (NS Vân Dung) về sống chung một nhà, hai con người với cá tính mạnh ngang nhau khiến cuộc sống gia đình cũng nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Ông Quang vẫn giữ nhiều tính xấu, trong khi bà Diễm cũng không chịu nhường chồng. Đặc biệt, sự xuất hiện của ông Thắng, chồng cũ của bà Diễm, khiến cuộc sống của hai người bỗng đột ngột thay đổi.

Chú thích ảnh
Ông Quang (Chí Trung) - bà Diễm (Vân Dung) về sống chung một mái nhà. Ảnh: VFC 

Vẫn giữ được sự dí dỏm, hài hước như ở phần 1 của bộ phim, nhưng ở phần 2 “Yêu thì ghét thôi”, các nhân vật mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc hơn khi tập trung vào cuộc sống hôn nhân của các nhân vật với nhiều tình huống mới nảy sinh, bởi cuộc sống hôn nhân lại đòi hỏi không chỉ mỗi tình yêu, mà còn là sự chia sẻ, thấu hiểu và đôi khi là sự nhún nhường, bỏ qua cái tôi của bản thân để hòa hợp với nhau hơn.

Trong phần 2 của bộ phim, những lo lắng vụn vặt, rồi cơm áo, gạo tiền, con cái… khiến mâu thuẫn gia đình phát sinh, và chính những điều nhỏ nhặt ấy khiến hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ Kim (Phương Anh) và Du (Đình Tú) có những lúc tưởng chừng như đổ vỡ.

Trong khi đó, cặp đôi ngoài 50 tuổi là bà Diễm và ông Quang “quác”, tưởng như đã quá đủ từng trải, trưởng thành, nhưng hóa ra vẫn phải vượt qua bao sóng gió phía trước. Đặc biệt là sự xuất hiện của người thứ 3, là chồng cũ của bà Diễm là một thử thách lớn mà họ phải vượt qua.

Chú thích ảnh
"Yêu thì ghét thôi" mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả. Ảnh: VFC

Với lối diễn xuất chân thật, duyên dáng, NSƯT Chí Trung và nghệ sỹ Vân Dung tiếp tục cuốn hút người xem bằng câu chuyện tình giả, với nhiều tình huống dở khóc dở cười, mà cũng không kém phần cảm động. Đặc biệt, sự góp mặt của NSƯT Quang Thắng (vai ông Thắng) trong cuôc tình này càng là điểm nhân hài hước đang chờ đợi. Đây cũng là lần đầu tiên bộ ba diễn viên hài danh tiếng cùng nhau xuất hiện trong một bộ phim truyền hình.

Phim “Yêu thì ghét thôi” còn có sự góp mặt của một số gương mặt mới như Anh Dũng, Duy Nam… các diễn viên đã tạo được ấn tượng trong phần 1 cũng tiếp tục được đạo diễn tin tưởng dành đất trong phần 2 như Thu Trang, Thu Hoài, Hải Anh, Mạnh Hưng…

Không cố ý gây cười, không phải lối diễn hài hình thể, điểm duyên dáng của “Yêu thì ghét thôi” chính là câu chuyện chân thật, những lời thoại đời thường, những tình huống mà bất cứ ai đều có thể gặp phải trong mối quan hệ cha mẹ với con cái, quan hệ hôn nhân và quan hệ đồng nghiệp. 2 cuộc hôn nhân trong “Yêu thì ghét thôi”: Một đôi bạn trẻ mới bước vào cuộc sống gia đình, một cặp trung niên từng trải qua đổ vỡ, đã mang đến những cái nhìn khác nhau về hành trình tìm kiếm hạnh phúc cùng với thông điệp: Hôn nhân dù ở độ tuổi hay hoàn cảnh nào vẫn luôn là một thứ “lửa thử” kỳ diệu nhất của tình yêu.

28 tập phim “Yêu thì ghét thôi” sẽ lên sóng vào lúc 21h50 thứ 4, 5 hàng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ 29/8.

Phương Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.