Nụ cười Trường Sa

Hình ảnh các em nhỏ trên đảo Song Tử Tây vui đùa chan hòa trong tiếng sóng rì rào và tiếng gió lao xao khiến đoàn chúng tôi vui lây. Có đám trẻ, cuộc sống của những chiến sĩ Trường Sa bớt đi nỗi nhớ nhà, nhớ vợ con.
Hình ảnh các em nhỏ trên đảo Song Tử Tây vui đùa chan hòa trong tiếng sóng rì rào và tiếng gió lao xao khiến đoàn chúng tôi vui lây. Có đám trẻ, cuộc sống của những chiến sĩ Trường Sa bớt đi nỗi nhớ nhà, nhớ vợ con.Trẻ em luôn ngây thơ và hồn nhiên. Đám trẻ trên đảo Song Tử Tây cũng vậy. Trộm vía! Đứa nào đứa nấy chắc nịch và chẳng ốm đau bao giờ. “Vừa rồi có mấy cháu theo gia đình về nhà trong đất liền thì bị ốm, ho sốt. Nhưng ra đến đảo thì khỏi ngay”, Đại tá Ngô Duy Đỗ, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, Trưởng đoàn công tác trên Tàu 996 ra chúc Tết các đảo tại Trường Sa chia sẻ. Chính khí hậu và thời tiết nơi đây đã cho các cháu một sức đề kháng mà bọn trẻ trong đất liền không có được. Ở nơi quanh năm sóng vỗ và đầy nắng gió này, các cháu được ăn uống đầy đủ, được đến trường học văn hóa và cuối buổi chiều lại kéo nhau ra sân chơi vui đùa cùng bè bạn. Những đứa trẻ ở đây ngoan ngoãn, vâng lời, cùng bố mẹ bám biển bám đảo, gìn giữ chủ quyền Tổ quốc. Đặc biệt, có những cháu được sinh ra ngay trên đảo và trở thành những “công dân Trường Sa” thứ thiệt!Ghi nhận của phóng viên báo Tin Tức trong chuyến công tác tại đảo Song Tử Tây.
Nụ cười Trường Sa ảnh 1

Cô bé này có lẽ chưa quen với sự xuất hiện của những vị khách lạ nên khá rụt rè.

Nụ cười Trường Sa ảnh 2

Cũng như bao đứa trẻ khác, các em có những trò nghịch hồn nhiên và ngây thơ.

Nụ cười Trường Sa ảnh 3

Ở đây rất sẵn cát cho các bé thỏa sức “sáng tạo” xây nhà, đắp hộp...

Nụ cười Trường Sa ảnh 4

Leo lên thuyền câu của cha mẹ cũng là một trò vui của các em.

Nụ cười Trường Sa ảnh 5

Trường Tiểu học xã Song Tử Tây đang hoàn thiện. Khi ấy, các em sẽ được học tập trong một ngôi trường khang trang, hiện đại.

Nụ cười Trường Sa ảnh 6

Các cháu vui mừng vì lâu lâu mới có khách đến chơi nhà.

Nụ cười Trường Sa ảnh 7

Hàng ngày, các trẻ em đến trường học tập.

Nụ cười Trường Sa ảnh 8

Nhân chuyến công tác, Đại tá Ngô Duy Đỗ đã đến thăm, động viên các hộ gia đình. Đại tá bế trên tay “công dân Trường Sa” được sinh ra trên đảo năm 2014.

Hoàng Dương

Dành cho bạn

Khẩn trương đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú áp thấp nhiệt đới

Khẩn trương đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú áp thấp nhiệt đới

Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang tăng cường quản lý, kiểm đếm tàu thuyền, duy trì liên lạc với các phương tiện hoạt động trên biển, đồng thời yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng khẩn trương di chuyển vào nơi tránh trú an toàn.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Sau hơn một năm khởi công, dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang dần hiện rõ hình hài. Trên toàn tuyến, hàng loạt mũi thi công được triển khai đồng thời, phấn đấu hoàn thành công trình trước thời điểm diễn ra APEC 2027.