Nữ bệnh nhân mang khối u gần 7kg trong ổ bụng

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang đã phẫu thuật cắt bỏ thành công khối u nang nặng gần 7 kg và một khối u xơ tử cung nặng 0,5 kg cho bệnh nhân Vương Thị Chấn, 32 tuổi, dân tộc Mông.

Chiều 7/10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang đã phẫu thuật cắt bỏ thành công khối u nang nặng gần 7 kg và một khối u xơ tử cung nặng 0,5 kg cho bệnh nhân Vương Thị Chấn, 32 tuổi, dân tộc Mông, thường trú tại thôn Bản Phố, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Trước đó, ngày 26/9, bệnh nhân Vương Thị Chấn được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang trong tình trạng mệt mỏi, da xanh tái, đau bụng, chán ăn, sợ mỡ, buồn nôn, sức khỏe suy kiệt.

Theo người nhà bệnh nhân, chị Chấn có biểu hiện bụng to và thi thoảng có đau đã gần 10 năm nay. Tuy nhiên thời gian gần đây, khi bụng to nhanh hơn, kèm theo đau nhiều, gia đình mới đưa chị đến trạm y tế khám và được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Ban Giám đốc và các bác sỹ Bệnh viện đã tiến hành hội chẩn, kết luận bệnh nhân bị u nang tử cung với kích thước lớn. Tuy nhiên, do sức khỏe của bệnh nhân yếu nên đến chiều 7/10 Bệnh viện mới quyết định mổ.

Bác sỹ Hoàng Tiến Việt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân Chấn cho biết: Bệnh nhân được phẫu thuật trong tình trạng cơ thể thiếu máu, mệt mỏi, đau bụng nhiều nên kíp phẫu thuật vừa truyền máu vừa tiến hành phẫu thuật.

Do kích thước khối u quá lớn, chiếm gần hết ổ bụng, chèn ép lên vùng gan, lách, ruột, dạ dày nên đòi hỏi phẫu thuật viên phải nhận định tốt và có kỹ thuật trong bóc tách để tránh làm ảnh hưởng đến các bộ phận khác. Sau một giờ phẫu thuật, khối u nang nặng 7 kg có đường kính 40 cm và 1 khối u xơ tử cung nặng 0,5 kg đã được lấy ra khỏi cơ thể người bệnh.

Sau khi được phẫu thuật cắt bỏ khối u, hiện tình trạng sức khỏe bệnh nhân Vương Thị Chấn ổn định. Từ ca bệnh trên, bác sỹ Hoàng Tiến Việt cũng khuyến cáo phụ nữ dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, biên giới cần thường xuyên đi khám sức khỏe định kỳ để được tư vấn kịp thời của các thầy thuốc.

Tâm - Huệ

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.