Nóng như thế này, sao phải ở thành phố?!

Để tránh nóng, nhiều du khách thủ đô đổ dồn về thung lũng hoa tuyệt đẹp ở chân núi Fansipan và “nóc nhà Đông Dương”, nơi nhiệt độ chỉ 15-18 độ C.

Nền nhiệt cao nhất trong ngày lên tới ngưỡng kỷ lục hơn 40 độ C ảnh hưởng lớn tới cuộc sống và sức khỏe của người dân các tỉnh miền Trung và Bắc bộ. Để tránh nóng, nhiều du khách thủ đô đổ dồn về thung lũng hoa tuyệt đẹp ở chân núi Fansipan và “nóc nhà Đông Dương”, nơi nhiệt độ chỉ 15-18 độ C.

Nóng như thế này, sao phải ở thành phố?! ảnh 1

Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng Phơn, “nắng-nóng” là đặc sản những ngày này ở các tỉnh miền Trung và Bắc bộ. Nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ xảy ra nắng nóng gay gắt. Vào giữa trưa tại các tuyến đường ít cây xanh, tập trung lượng phương tiện giao thông lớn, nhiệt độ có thể lên tới 50 độ C, gây cảm giác bức bối, khó chịu.

Nóng như thế này, sao phải ở thành phố?! ảnh 2

Cũng vì nắng gắt, nhiều người tham gia giao thông đô thị đã chấp nhận khoác lên mình những phụ kiện chống nóng không giống ai.

Nóng như thế này, sao phải ở thành phố?! ảnh 3

Giữa cơn nắng nóng, không ít cư dân thành thị đã tận dùng hai ngày nghỉ cuối tuần để ngược về Sa Pa, nơi chỉ cách Hà Nội 4 tiếng di chuyển, có bầu khí hậu trong lành, mát lịm, có đỉnh Fansipan hùng vĩ bốn bề mây phủ và có những loài hoa tuyệt đẹp đồng loạt đua nở trải từ chân núi tới Nóc nhà Đông Dương.

Nóng như thế này, sao phải ở thành phố?! ảnh 4

“Cánh đồng” hoa hướng dương rộng tới 25.000 m2 đang nở rộ ngay tại ga đi cáp treo Fansipan.

Nóng như thế này, sao phải ở thành phố?! ảnh 5

Vườn hồng cổ đẹp lung linh bên chân núi.

Nóng như thế này, sao phải ở thành phố?! ảnh 6

Vườn thanh anh tím biếc mộng mơ.

Nóng như thế này, sao phải ở thành phố?! ảnh 7

Và cả vạt rừng đỗ quyên cổ thụ đang trổ sắc hoa vàng ruộm chảy tràn trên các sườn núi dẫn lên tới quần thể văn hóa tâm linh trên đỉnh Fansipan.

Nóng như thế này, sao phải ở thành phố?! ảnh 8

Về Fansipan để co mình trong áo ấm giữa mùa hè, đốt lửa trại giữa đêm sương huyền diệu, hít hà nguồn khí trong lành…

Nóng như thế này, sao phải ở thành phố?! ảnh 9

Về Fansipan để thưởng thức những món đặc sản ngon nuốt lưỡi của đồng bào Tây Bắc bên gia đình, người thân ngay giữa khung cảnh thiên nhiên lãng mạn. Fansipan quyến rũ đến vậy, dễ hiểu vì sao người phố thị vui quên lối về.

PV

Dành cho bạn

LG đưa công nghệ đến gần hơn với học sinh Đồng Nai

LG đưa công nghệ đến gần hơn với học sinh Đồng Nai

LG Electronics Việt Nam vừa đưa vào hoạt động không gian khám phá sáng tạo “Mở lối tương lai” tại Trường Tiểu học Tân Mai, phường Tam Hiệp, Đồng Nai. Công trình góp phần cải thiện điều kiện dạy môn Tin học và mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ cho 1.054 học sinh của trường.
Panasonic mở rộng chương trình trồng cây gắn với bảo tồn hệ sinh thái

Panasonic mở rộng chương trình trồng cây gắn với bảo tồn hệ sinh thái

Panasonic Việt Nam khởi động năm thứ năm của chương trình “Sống khỏe góp xanh” vào ngày 10/9. Sau khi hoàn thành mục tiêu trồng hơn một triệu cây, chương trình năm 2026 tiếp tục mở rộng diện tích trồng rừng, đồng thời hướng đến phục hồi hệ sinh thái, bảo vệ nguồn nước, hạn chế xâm nhập mặn và hỗ trợ sinh kế địa phương.
Cathay củng cố hệ sinh thái tài chính tại Việt Nam

Cathay củng cố hệ sinh thái tài chính tại Việt Nam

Tập đoàn Tài chính Cathay vừa tăng cường nhận diện chung giữa ba đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ và ngân hàng, đồng thời công bố kế hoạch tiếp tục đầu tư vào công nghệ, nhân lực và các chương trình cộng đồng tại Việt Nam.