Nỗi ám ảnh trọng tài

Thật trớ trêu, vào ngày ông Ryuji Sato trở thành trọng tài ngoại đầu tiên trong lịch sử cầm còi một trận V-League, thì người đồng hương Yuichi Nishimura lại làm nổ ra tranh cãi lớn ở trận khai mạc giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh.

Thật trớ trêu, vào ngày ông Ryuji Sato trở thành trọng tài ngoại đầu tiên trong lịch sử cầm còi một trận V-League, thì người đồng hương clại làm nổ ra tranh cãi lớn ở trận khai mạc giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh.


Dân trong nghề vẫn thường nói “Trọng tài cũng là con người”, để biện hộ cho những sai sót của những người cầm cân, nảy mực. Là con người thì ai cũng có lúc mắc sai lầm. Trận đấu nào mà lại không có lỗi của cầu thủ. Nhưng sai sót của trọng tài không vì thế mà dễ được chấp nhận, bởi mỗi trận đấu có tới 22 cầu thủ, còn trọng tài (chính) thì chỉ có 1, là “Vua”.


“Vua” thì tất nhiên phải là tâm điểm. Sau thất bại 1-3 trước chủ nhà Brazil rạng sáng 13/6, HLV Niko Kovac của Croatia đã trút giận vào “Vua” Nishimura người Nhật Bản: “Tôi chưa từng công kích trọng tài, nhưng lần này, tôi chỉ có thể nói: Thật hổ thẹn. Đó là một vụ đánh cắp. Nếu tiếp tục như vậy, sẽ có 100 quả penalty tại World Cup lần này”.


Thật không may cho Nishimura, không chỉ người Croatia, mà có lẽ phần đông người hâm mộ trên khắp thế giới theo dõi trận khai mạc World Cup 2014 (ước tính khoảng 2,5 tỷ người) đều đứng về phía Kovac. Không có một tác động đáng kể nào trong pha kèm người của Dejan Lovren với Fred ở phút 69, khiến tiền đạo của Brazil ngã lăn ra sân và để Nishimura chỉ tay vào chấm phạt đền.


Nên nhớ, tình huống đó xảy ra vào thời điểm nhạy cảm của trận đấu và tỷ số đang là 1-1, đội nào có thêm bàn thắng sẽ tiến gần tới chiến thắng. Kết quả thì ai cũng biết: Neymar bước lên, hoàn tất cú đúp và được tung hô như người hùng. Pha lập công của Oscar ở phút bù giờ chỉ tô điểm thêm cho điệu vũ Samba thiếu tính thuyết phục ở Sao Paulo.

Kết quả trận đấu là điều không thể thay đổi, nhưng với Nishimura thì không có gì bảo đảm. Đây là có thể là ngã rẽ buồn cho sự nghiệp của ông.

Vậy là thực tế lại một lần nữa chứng minh: Trọng tài World Cup cũng có thể mắc sai lầm “chết người”. Còn với V-League, có lẽ không nên vì trọng tài Nhật mà quên vai trò của trọng tài nội. Cũng là con người cả thôi…


Bảo An

Dành cho bạn

ASIAD 2026: Việt Nam có HCV thứ ba nhờ Cầu mây nữ

ASIAD 2026: Việt Nam có HCV thứ ba nhờ Cầu mây nữ

Sáng 3/10, đội tuyển Cầu mây nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Thái Lan 2-1 trong trận chung kết nội dung đồng đội 4 người nữ tại ASIAD 2026, qua đó bảo vệ thành công tấm HCV từng giành được tại ASIAD Hàng Châu 2022. Đây cũng là tấm HCV thứ ba của đoàn Thể thao Việt Nam tại kỳ đại hội năm nay.

Khởi tranh Giải bóng rổ Saigon Pro-Am Basketball Cup 2026

Khởi tranh Giải bóng rổ Saigon Pro-Am Basketball Cup 2026

Tối 2/10, tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh), Giải bóng rổ Saigon Pro-Am Basketball Cup 2026 (SBC 2026) chính thức khởi tranh, mở màn chặng tranh tài cuối cùng của vòng loại hệ thống Vietnam Pro-Am Basketball Championship (VBC) 2026.

Khai mạc Giải Vô địch bóng rổ 5x5 U20 quốc gia năm 2026

Khai mạc Giải Vô địch bóng rổ 5x5 U20 quốc gia năm 2026

Tối 2/10, tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Tây Ninh (phường Tân Ninh), Giải Vô địch bóng rổ 5x5 U20 quốc gia năm 2026 chính thức khai mạc, với sự tham gia của 11 đội bóng nam, nữ đến từ các địa phương, đơn vị trên cả nước.