Nổ súng vào đoàn hộ tống dân sơ tán tại Aleppo

Các lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria đã nổ súng vào đoàn hộ tống đang chuẩn bị rời khỏi khu vực do các phiến quân kiểm soát, khiến 3 người bị thương.
Nổ súng vào đoàn hộ tống dân sơ tán tại Aleppo ảnh 1

Lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria trong chiến dịch giành lại quyền kiểm soát Aleppo ngày 14/12. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 15/12, người đứng đầu dịch vụ cứu thương khu vực miền Đông thành phố Aleppo (Syria) ông Ahmed Sweid nói: "Đoàn hộ tống bị lực lượng của chính quyền nổ súng và chúng tôi có 3 người bị thương, 1 trong số đó là dân phòng... Họ bị buộc quay trở lại khu vực bị bao vây".

Cùng ngày, hãng tin Interfax đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế sẽ giúp đỡ đưa những phần tử phiến quân bị thương ra khỏi khu vực phía Đông thành phố Aleppo.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẵn sàng cùng với giới chức Syria mở đường cho số phiến quân còn lại ra khỏi khu vực phía Đông thành phố Aleppo của Syria theo lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo bộ trên, giới chức Syria đã cam kết đảm bảo an toàn cho các phần tử nổi dậy và gia đình họ - những người sẽ được mở đường để tới thành phố Idlib, Tây Bắc Syria. 

Bộ này cũng khẳng định Nga sẽ sử các dụng máy bay không người lái để giám sát quá trình phiến quân cùng gia đình họ được chở trên 20 xe buýt, với sự hỗ trợ của 10 xe cứu thương đi qua một hành lang nhân đạo để rời khỏi khu vực chiến sự. Hiện Tổ chức Chữ Thập đỏ quốc tế cũng thông báo sẽ hỗ trợ việc đưa những phiến quân bị thương rời khỏi khu vực trên.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.