Nổ mìn tự chế khi đi đánh cá, hai thiếu niên bị thương nặng

Ông Nguyễn Đăng Bảo, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 2 bệnh nhân nam trong tình trạng bị đa chấn thương nghiêm trọng do nổ mìn tự chế khi đi đánh cá vào chiều 17/5. Hiện 2 nạn nhân đã được phẫu thuật, sức khỏe đang dần ổn định.
Chú thích ảnh
Hai nạn nhân được điều trị tại Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Hai nạn nhân là Hêp (sinh năm 2008) và Thuât (sinh năm 2007), cùng trú tại làng Đak Mong, xã Đak Krong, huyện Đak Đoa. Em Hêp bị dập nát bàn tay trái, chấn thương sọ não, nhiều vết thương phần mềm ở đầu, mặt và ngực. Em Thuât bị thương ở vùng ngực, vai trái, bụng và bàn chân trái.

Cả hai được các bác sĩ khẩn trương sơ cứu, cầm máu và chuyển mổ cấp cứu ngay trong chiều cùng ngày. Hiện cả hai đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị, theo dõi tích cực tại Khoa Ngoại tổng hợp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, hai thiếu niên mang mìn tự chế ra suối ở xã Kon Gang để đánh cá. Trong lúc đốt mìn, quả mìn bất ngờ phát nổ trên tay Hêp, gây thương tích cho cả hai. Người dân địa phương đã nhanh chóng đưa các em đến bệnh viện cấp cứu.

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc. Đây là lời cảnh báo về tình trạng chế tạo, sử dụng vật liệu nổ trái phép, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn nghiêm trọng cho người dân, đặc biệt là trẻ em ở khu vực nông thôn.

Tin, ảnh: Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.