Niger, Mali và Burkina Faso chính thức rời khỏi ECOWAS

Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) ngày 29/1 xác nhận 3 quốc gia Sahel gồm Niger, Mali và Burkina Faso đã chính thức rời khỏi khối này.
Chú thích ảnh
Các đại biểu dự phiên họp thường kỳ lần thứ 65 của các nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo Chính phủ ECOWAS ở Abuja, Nigeria, ngày 7/7/2024. Ảnh tư liệu - minh họa: Getty Images/ TTXVN

Đây là một kết cục buồn cho ECOWAS sau một năm cố gắng thuyết phục các nước này không rời đi, nhưng bất thành. 

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn thông báo của ECOWAS cho biết khối này vẫn sẽ mở cửa cho bất kỳ nước nào trong 3 nước Sahel trên nếu họ quyết định quay trở lại. Ngoài ra, ECOWAS cũng yêu cầu các quốc gia thành viên khác tiếp tục dành cho 3 nước vừa rời đi các đặc quyền thành viên, bao gồm quyền tự do đi lại trong khu vực bằng hộ chiếu ECOWAS.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử thành lập của ECOWAS có quốc gia thành viên rút khỏi nhóm. Kể từ khi được thành lập vào năm 1975 với mục tiêu thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực, ECOWAS luôn được xem là tổ chức chính trị và kinh tế khu vực hàng đầu tại Tây Phi.

Năm ngoái, Niger, Mali và Burkina Faso đã thành lập Liên minh các quốc gia Sahel (AES) trong bối cảnh chính trị khu vực có nhiều thay đổi lớn sau khi xảy ra các cuộc đảo chính quân sự ở cả 3 nước này, lần lượt tại Mali năm 2020, Burkina Faso năm 2022 và Niger vào tháng 7/2024. ECOWAS lên án cả 3 cuộc đảo chính này, đình chỉ tư cách thành viên của 3 nước và gây sức ép để các nước này phải khôi phục lại chế độ dân sự.

Hoàng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.