Những sự hy sinh thầm lặng phía sau thành công rạng rỡ của Đại lễ A80
Không có tiếng reo hò cổ vũ, không có những tràng pháo tay vang dội, nhưng những người công nhân vệ sinh môi trường, thanh niên tình nguyện, đội ngũ y, bác sĩ... đã góp phần quan trọng vào thành công trọn vẹn của Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2/9 không chỉ là một hoạt động chính trị trọng đại, mà còn là dịp để thể hiện bản lĩnh, năng lực tổ chức những sự kiện mang tầm quốc tế của cả hệ thống chính trị và nhân dân.
Trong thành công của Đại lễ, không thể không nhắc đến những lực lượng âm thầm đứng sau hậu trường như công nhân vệ sinh môi trường, thanh niên tình nguyện, đội ngũ y bác sĩ...
Họ không xuất hiện trong đội hình diễu binh diễu hành, không có cơ họi đi qua lễ đài, nhưng lại hiện diện ở mọi nơi, sẵn sàng ngày đêm để đảm bảo an toàn, sạch đẹp, văn minh trên mỗi nẻo đường ta qua.
Từ rạng sáng 2/9, lực lượng công nhân vệ sinh môi trường ở Hà Nội đã được huy động tối đa, tăng cường thu gom, vận chuyển rác thải, không để tồn đọng trong khu vực diễn ra sự kiện.
Trước giờ diễn ra buổi lễ, các công nhân vệ sinh môi trường đi từng mét phố, vận động người dân bỏ rác thải vào túi.
Các xe rác nhanh chóng được chất đầy do số lượng lớn người dân đổ về xem diễu binh, diễu hành rất đông.
Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường cũng phải được triển khai ngay sau khi buổi lễ kết thúc, khiến các công nhân phải chịu một áp lực lớn.
Không có tiếng hò reo hay cổ vũ, động lực chính của người công nhân vệ sinh môi trường là giữ cho hình ảnh Thủ đô trong ngày lễ lớn luôn chỉn chu, sạch đẹp và văn minh.
Giữa biển người đổ về trung tâm thành phố, nổi bật là những chiếc áo xanh tình nguyện, xen kẽ trong các khu vực phát nước, hỗ trợ chỉ đường, giữ gìn trật tự và hỗ trợ cựu chiến binh, người già, trẻ em.
Hàng nghìn thanh niên tình nguyện đã góp sức trẻ, bằng trái tim và tinh thần tự nguyện, không quản mệt nhọc, góp phần làm nên Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 vừa trang trọng, vừa thân thiện, gần gũi.
Giữa sắc đỏ rực rỡ của cờ hoa và khí thế rộn ràng của lễ diễu binh, diễu hành, những điểm chốt y tế nằm rải rác khắp các tuyến phố trọng điểm là "điểm tựa" sức khỏe của nhân dân trong ngày lễ lớn.
Các y, bác sỹ, nhân viên y tế kịp thời hỗ trợ, cấp cứu nhiều trường hợp bị ngất, tụt huyết áp... trong khi xem lễ diễu binh, diễu hành.
Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 đã thành công tốt đẹp và để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.
Ngày 13/9, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu A, Công viên Lê Thị Riêng.
Ngày 13/9, Thường trực Thành ủy Quảng Ninh đã họp để cho ý kiến về Đề án triển khai thí điểm mô hình “Trường học xã hội chủ nghĩa” và “Bệnh viện xã hội chủ nghĩa”.
Tối 13/9, Công an tỉnh Quảng Trị đang triển khai lực lượng Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, chính quyền địa phương cùng các đơn vị chức năng có liên quan khẩn trương giải cứu và khắc phục sự cố các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Thuỷ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tối 13/9, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Tây tỉnh Quảng Trị. Đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới này.
Tối 13/9, Thượng tá Đặng Văn Đảng, Chính ủy Trung đoàn BB568 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên) cho biết, vào lúc 18 giờ 10 phút cùng ngày, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng trên sông Trà Lý, (phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên).