Những bức ảnh ‘biết nói’ về 12 năm nội chiến ở Syria
Cách đây 12 năm, người biểu tình đổ ra các con phố tại Syria lên tiếng phản đối chính phủ. Sau đó, cuộc nổi dậy đã biến thành nội chiến kéo dài nhiều năm, khiến hàng triệu người mất nhà cửa và hàng trăm nghìn người thiệt mạng.
Liên hợp quốc (LHQ) vào năm 2022 ước tính rằng tính từ tháng 3/2011, trên 306.000 người Syria đã thiệt mạng, tương đương 1,5% dân số nước này. Ngay cả trước khi trận động đất kinh hoàng 6/2 xảy ra, LHQ cho biết có khoảng 14,6 triệu dân Syria cần hỗ trợ nhân đạo cùng 6,9 triệu người mất nhà cửa và trên 5,4 triệu người Syria đang sống tị nạn ở các quốc gia láng giềng.
Xung đột tại Syria phần lớn đã đóng băng nhưng vẫn xảy ra giao tranh gián đoạn, đặc biệt là ở khu vực Tây Bắc.
Dưới đây là những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc chân thực, lột tả phần nào tác động của cuộc nội chiến đối với người dân, cơ sở hạ tầng Syria:
Người đàn ông bị phủ một lớp bụi ngồi bần thần trên đường phố Aleppo năm 2017. Ảnh: AFP Aleppo là một trong những nơi chịu tác động nặng nề của cuộc nội chiến. Bốn năm giao tranh xảy ra trong Aleppo khiến nhiều khu vực của thành phố này bị phá hủy hoàn toàn. Theo Liên hợp quốc, Aleppo cũng là nơi có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nội chiến tại Syria với trên 51.000 người thiệt mạng trong giai đoạn từ 2011 đến 2021.
Cậu bé Omran Daqneesh 4 tuổi với gương mặt sững sờ khi đầu bị thương và toàn thân phủ bụi ngồi trong xe cứu thương đã trở thành hình ảnh gây chấn động năm 2016, biểu tượng của hàng triệu người dân thường phải chịu tác động từ cuộc nội chiến Syria. Ảnh: AFP
Trong bức bên trái là khu chợ trung cổ tại thành phố Aleppo vào tháng 4/2021 và bức ảnh bên phải là chính khu chợ này 6 tháng sau đó. Theo UNESCO, có đến 60% thành cổ Old City tại Aleppo bị hư hại nặng nề do giao tranh tại đây. Ảnh: AFP
Chị gái của Mohammed Ismael – một nạn nhân trong vụ đáng bom liều chết do Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thực hiện tại Tal Tamr, tỉnh Hasakeh năm 2015 – thương xót em trai. Ảnh: AFP IS đã hiện diện tại Syria và gây ra nhiều hành vi bạo lực tàn ác trong khu vực chúng kiểm soát. Đến năm 2019, chúng đã bị đánh bại.
Trẻ em Syria chờ được sơ tán tránh xung đột tại tỉnh Hasakeh, miền Đông Bắc Syria, ngày 18/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
Những người đàn ông Syria bế trẻ nhỏ qua các tòa nhà đổ nát sau một trận không kích tại Aleppo tháng 9/2016. Ảnh: AFP
Người mất nhà cửa tại Syria chờ nhận hỗ trợ thực phẩm tại phía Nam Damascus tháng 1/2014. Ảnh: Reuters
Người đàn ông đau đớn sau khi nghe tin về cái chết của hai con tại Aleppo tháng 1/2013. Ảnh: Reuters
London Symphony Orchestra (LSO) trở lại Hà Nội trong 2 đêm Vietnam Airlines Classic – Hanoi Concert 2026 từ ngày 2 - 3/10 tại Nhà hát Hồ Gươm. Sự kiện do UBND TP Hà Nội và Vietnam Airlines tổ chức, phối hợp cùng Nhà hát Hồ Gươm và LSO.
Trong không khí sôi động của Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, khu vực ẩm thực trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.
Ngày cuối tuần, không khí tại Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai trở nên sôi động với sự hiện diện của đông đảo người dân, du khách tại các không gian văn hóa, ẩm thực…
Ngày 3/10, tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), Festival Mẹ bầu & Em bé 2026 do KidsPlaza tổ chức dành cho phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, gia đình. Màn đồng diễn yoga của 700 mẹ bầu là một trong những hoạt động tạo không khí kết nối giữa những người đang trải qua hành trình làm mẹ.
Trước ngày di dời để phục vụ Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A, những nếp nhà nhỏ trong ngõ 1, ngõ 2 phố Đại Từ, phường Định Công vẫn giữ nhịp sống quen thuộc. Sau hàng chục năm gắn bó, nhiều hộ dân kỳ vọng diện mạo cửa ngõ phía Nam Hà Nội đổi thay.