Trong không khí nô nức của Ngày hội toàn dân, tại khu vực bỏ phiếu số 01 (phường Cầu Giấy, Hà Nội), có những cử tri đặc biệt mang theo nét đẹp rạng rỡ của núi rừng về với Thủ đô.
Đó là Giàng Thị Ngọc Ánh, Sùng Thị Thúy (dân tộc Mông, sinh viên K75, Khoa Giáo dục Mầm non) và Mạc Thị Dậu (dân tộc Nùng, sinh viên K73, Khoa Việt Nam học) của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Lần đầu tiên cầm trên tay lá phiếu cử tri, các cô giáo mầm non tương lai không giấu nổi sự háo hức khi đã thức dậy từ rất sớm, chọn bộ trang phục đẹp nhất để ghi lại dấu ấn quan trọng trong cuộc đời. Được đi bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 giữa lòng Thủ đô không chỉ là quyền lợi mà còn là niềm tự hào của những người con dân tộc thiểu số đang học tập tại Hà Nội.
Từ những lá phiếu này, hy vọng các chính sách về giáo dục và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ tiếp tục được quan tâm, tạo tiền đề để các bạn đem kiến thức trở về xây dựng quê hương sau khi tốt nghiệp.
Mạc Thị Dậu (sinh viên năm thứ 3, Khoa Việt Nam học) chia sẻ, lần đầu tiên được tham gia bầu cử là một trải nghiệm rất đặc biệt và ý nghĩa đối với bản thân em. Đây không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm thiêng liêng, giúp em hiểu rõ hơn về ý nghĩa của dân chủ và tinh thần tham gia xây dựng đất nước.Không giấu nổi sự háo hức, các bạn đã thức dậy từ rất sớm, trang điểm nhẹ nhàng và chọn những bộ trang phục đẹp nhất để tham gia Ngày hội lớn.
Không giấu nổi sự háo hức, các bạn đã thức dậy từ rất sớm, trang điểm nhẹ nhàng và chọn những bộ trang phục đẹp nhất để tham gia Ngày hội lớn.Mạc Thị Dậu (dân tộc Nùng, sinh viên K73, Khoa Việt Nam học) không giấu nổi cảm xúc lần đầu được cầm trên tay tấm thẻ cử tri của mình.Tham gia bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, là cột mốc quan trọng khi các bạn lần đầu tiên được trực tiếp lựa chọn những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.Ký túc xá hôm nay như rực rỡ hơn bởi những sinh viên dân tộc thiểu số, trong trang phục đẹp nhất của mình cùng đi bầu cử.Ký túc xá hôm nay như rực rỡ hơn bởi những sinh viên dân tộc thiểu số, trong trang phục đẹp nhất của mình cùng đi bầu cử.
Tham gia bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, là cột mốc quan trọng khi các bạn lần đầu tiên được trực tiếp lựa chọn những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.Giàng Thị Ngọc Ánh (sinh viên năm nhất, Khoa giáo dục Mầm non) tâm sự: Lá phiếu cầm trên tay tuy nhỏ, nhưng cảm giác có ý nghĩa rất lớn. Lúc bỏ phiếu xong em thấy mình cũng đang góp một phần nhỏ vào việc lớn của đất nước. Một khoảnh khắc ngắn thôi, nhưng đủ để nhớ và cũng khiến em thấy mình đã trưởng thành.Được cầm lá phiếu tại Thủ đô trong kỳ bầu cử này là niềm tự hào lớn lao, với niềm tin mỗi lá phiếu sẽ góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.Sùng Thị Thúy (sinh viên năm nhất Khoa Giáo dục Mầm non) chia sẻ, cảm thấy rất vui và háo hức khi được tham gia bầu cử. Em cảm thấy mình đã lớn hơn một chút và phải có trách nhiệm với bản thân, với xã hội và đất nước.Giàng Thị Ngọc Ánh và Sùng Thị Thúy (dân tộc Mông, sinh viên K75, Khoa Giáo dục Mầm non) cùng Mạc Thị Dậu (dân tộc Nùng, sinh viên K73, Khoa Việt Nam học), Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.Cầm trên tay tấm thẻ cử tri mang con dấu "đã bỏ phiếu", mang theo kỳ vọng vào sự phát triển bền vững cho đồng bào các dân tộc thiểu số, tạo điều kiện để trí thức trẻ trở về cống hiến cho quê hương.
Cầm trên tay tấm thẻ cử tri mang con dấu "đã bỏ phiếu", mang theo kỳ vọng vào sự phát triển bền vững cho đồng bào các dân tộc thiểu số, tạo điều kiện để trí thức trẻ trở về cống hiến cho quê hương.Cầm trong tay tấm thẻ cử tri mang con dấu "đã bỏ phiếu", cùng mong muốn các đại biểu trúng cử nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ tiếp tục quan tâm đến chính sách giáo dục vùng cao.