Nhóm nhà ngoại giao Nga tại Triều Tiên đẩy xe goòng về nước

Một nhóm nhà ngoại giao Nga cùng gia đình phải đẩy xe goòng trên đường ray để rời khỏi Triều Tiên, khi Bình Nhưỡng dừng hầu hết loại hình chở khách qua biên giới để kiểm soát dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Hình ảnh nhân viên Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên cùng vợ con đẩy xe goòng về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga

Hãng Reuters dẫn lại bài đăng của Bộ Ngoại giao Nga trên mạng xã hội cho hay: “Kể từ khi các đường biên giới bị đóng cửa trong hơn 1 năm nay và hoạt động vận chuyển hành khách bị đình trệ, hành trình về quê hương thật dài và khó khăn”. 

Theo đó, một nhóm 8 người gồm các nhân viên ngoại giao Nga cùng người thân, trong đó có trẻ nhỏ, đã trải qua tổng cộng 32 tiếng di chuyển bằng tàu hỏa và 2 tiếng bằng xe khách từ Bình Nhưỡng để đến được biên giới Nga vào ngày 25/2. 

Nhóm này sau đó đã phải đi bộ qua biên giới. Tiếp đến là chất hành lý lên xe goòng, cùng nhau đẩy về nước. 

Những hình ảnh và video được Bộ Ngoại giao Nga chia sẻ cho thấy chiếc xe goòng, chất đầy các túi hành lý, được đẩy trên đường ray giữa khung cảnh đồng quê thanh bình. Bí thư thứ ba của Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên Vladislav Sorokin chính là người đẩy xe goòng trên quãng đường dài hơn 1km, vượt qua cây cầu bắc qua sông Tumen, phân chia ranh giới giữa hai nước. (Xem video dưới đây. Nguồn: Ruptly)

Các quan chức Bộ Ngoại giao Nga đã đón nhóm nhân viên từ Triều Tiên trở về tại một trạm kiểm soát biên giới bên phía Nga. Sau đó, họ đã di chuyển bằng xe ô tô đến sân bay Vladivostok. 

Trong năm 2020, số lượng nhân viên ngoại giao nước ngoài ở Triều Tiên đã giảm, với việc nhiều đại sứ quán các nước phương Tây tại đây đóng cửa. 

Xuân Chi/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Giá dầu quốc tế đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh do xung đột tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro gián đoạn khai thác, xuất khẩu, vận tải biển và lọc dầu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thị trường dầu mỏ thế giới hiện nay diễn biến phức tạp hơn nhiều với dự báo.

Toàn cảnh các tòa nhà chọc trời ở Shinjuku và núi Phú Sĩ nhìn từ Trung tâm Hành chính Bunkyo ở Tokyo. Ảnh: Wikipedia

Những mái nhà bị bỏ quên giữa đô thị chật chội ở Nhật Bản

Trong khi các đô thị Nhật Bản ngày càng chật chội và những khoảng xanh dưới mặt đất đang thu hẹp, không gian trên mái nhà vẫn chưa được tận dụng. Liệu những “khoảng trống” trên cao có thể trở thành lời giải cho bài toán thiếu không gian xanh tại Nhật Bản?