Người Vũ Hán lạ lẫm khi trở lại cuộc sống thường ngày sau lệnh phong toả

Lệnh phong toả vì dịch COVID-19 đã khiến mọi hoạt động tại Vũ Hán phải ngừng lại, người dân đã cảm thấy quen với cuộc sống tĩnh lặng. Khi bệnh dịch đang dần qua đi, nhiều người lại cảm thấy lạ lẫm trước khung cảnh thành phố bắt đầu “hồi sinh”, nhộn nhịp trở lại.
Chú thích ảnh
Một cặp đôi ngồi bên một bờ sông ở Vũ Hán sau lệnh phong toả. Ảnh: Xinhua

Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), là nơi đầu tiên trên thế giới phải hứng chịu sự tấn công của virus SARS-CoV-2. Trong giai đoạn cao điểm bùng phát dịch bệnh, người dân Vũ Hán đã vô cùng lo lắng về sức khỏe của mình khiến nỗi sợ hãi luôn thường trực trong tâm trí.

Theo trang The Guardian, sáng sớm ngày 23/1, khi lệnh phong toả bắt đầu có hiệu lực, cuộc sống của những người dân đã hoàn toàn thay đổi. Mọi người bắt đầu chuỗi ngày ở yên trong nhà và phải nhận nhiều tin xấu.

“Sau khi chứng kiến những thảm họa trong quá khứ, tôi nghĩ rằng mình đã được chuẩn bị tinh thần. Nhưng không ai có thể lường trước được sự việc này. Suốt 2 tháng qua, quá nhiều điều khủng khiếp đã xảy đến. Tôi và mọi cư dân Vũ Hán khác đã cố gắng hết sức để chống chọi tất cả”, cô Yu Wong, giáo viên sống tại Vũ Hán, chia sẻ.

Để cố gắng đối phó với dịch bệnh, nhiều người đã lạc quan chia sẻ về cuộc sống thường ngày của mình trên các phương tiện truyền thông xã hội. Đôi khi, để vượt qua điều gì đó cần phải giả vờ như nó không tồn tại.

Giờ đây, sự nhẫn nại đã được hồi đáp. Lệnh phong tỏa Vũ Hán đã dần được dỡ bỏ, tuy nhiên, thật không dễ dàng để cuộc sống trở lại bình thường. Cuộc sống của người dân đã hoàn toàn thay đổi. Họ phải đối mặt với nhiều khó khăn để đưa cuộc sống trở lại bình thường.

“Lần đầu tiên tôi rời khỏi nhà kể từ khi họ bắt đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa là ngày 29/3. Đó là một ngày mùa xuân trời rất lạnh. Nhưng so với nhiệt độ âm 10 độ C trước đó, cơn mưa mùa xuân này rất nhẹ nhàng. Bên ngoài nhà tôi, đã từng có một đội ngũ y tế trực sẵn bên ngoài một khách sạn. Tôi không biết họ có rời đi hay không, nhưng hiện tại trước cửa khách sạn là một bài thơ khích lệ tinh thần”, cô kể lại.

Chú thích ảnh
Mọi người tận hưởng không khí mùa xuân trên một quảng trường ở Vũ Hán, nơi cuộc sống đang dần trở lại bình thường. Ảnh: Chine Nouvelle

Trên đường phố, đã có nhiều người đi bộ và đạp xe đi làm. Thỉnh thoảng, một chiếc xe buýt chạy qua các bến đỗ. Một số tàu điện ngầm cũng đã mở cửa trở lại, mặc dù vẫn chưa có nhiều tàu được phép hoạt động. Người dân thường phàn nàn về việc kiểm tra an ninh để lên tàu điện ngầm, nhưng bây giờ họ đã quen với điều này.

Khi thành phố dần bắt đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa, một số người háo hức đến nỗi không thể chờ đợi được nữa. Họ cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc không thể quên, một người bạn cùng lớp của Yu Wong đã chụp hàng chục tấm ảnh Đông Hồ, nhiều người khác đăng ảnh đồ ăn của Starbucks và McDonalds được giao đến. Họ rất vui và xem đây là khởi đầu của cuộc sống trở lại bình thường.

Tuy nhiên, việc dỡ bỏ lệnh phong toả không phải chỉ mang lại niềm vui. Một số người cảm thấy thực sự mâu thuẫn trước sự thay đổi đột ngột này. Sau khi ở nhà 2 tháng, Yu Wong đã quen với việc dạy học trực tuyến, quen với sự yên tĩnh bên ngoài cánh cửa sổ.

Khi bước ra ngoài, cô cảm thấy kỳ lạ khi chứng kiến thành phố dần đông đúc, với những âm thanh huyên náo tấp nập. Không chỉ Yu Wong, có rất nhiều bạn bè của cô cũng cảm nhận được điều này. Một mặt, họ muốn trở lại cuộc sống bình thường. Mặt khác, họ nhận thấy rất khó khăn khi phải đột ngột điều chỉnh cuộc sống hàng ngày sau lệnh phong toả.

Chú thích ảnh
Cuộc sống đang dần trở lại bình thường tại Vũ Hán. Ảnh: China Daily

“Trong thời gian dịch bệnh bùng phát, cứ sau 10 ngày, tôi được phép đến bệnh viện để mang thức ăn đến cho bà ngoại bị đột quỵ. Khi dịch bệnh trong giai đoạn tồi tệ nhất, tôi thường chứng kiến cảnh xe cứu thương ở lối vào của phòng cấp cứu, nhiều người đứng bên ngoài chờ đợi và bật khóc, khung cảnh rất hỗn độn”, cô nói.

Tuy nhiên, đến ngày 29/3, bệnh viện này rất yên tĩnh. Chỉ có duy nhất một chiếc xe cứu thương đậu trong bãi đỗ xe, không có nhiều gia đình lo lắng chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu nữa. Bên ngoài, chỉ có vài nhân viên y tế thong thả đi lại, họ không còn vội vàng như trước.

Trên đường phố, đã có rất nhiều phương tiện qua lại. Cô Yu xuống xe và đi dạo dọc theo sông Wuchang. Công viên vẫn vắng vẻ, cỏ dại mọc khắp các lối đi bộ. Tuy nhiên, vẫn có một vài người khác đang phớt lờ cái lạnh, quyết tâm ra ngoài và ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

“Tôi thấy một người đàn ông trung niên ngồi gục trên mặt đất, một người bạn đang cố gắng kéo anh ta lên. Cả hai người đàn ông này đều không đeo khẩu trang. Cảnh tượng này làm tôi nhớ đến lúc dịch bệnh bùng phát, nhiều người bất chợt ngã xuống đường, nhưng mọi người chỉ nhìn từ xa chứ không dám tiếp cận họ vì sợ lây lan dịch bệnh”, cô chia sẻ.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.