Người nuôi dưỡng những giấc mơ

Mọi người vẫn truyền tai nhau rằng New York (Mỹ) là thành phố của những giấc mơ. Và những giấc mơ đó đang được nuôi dưỡng bởi chính những người có những trái tim vàng như nhà tạo mẫu tóc Mark Bustos, người có thói quen cắt tóc và cạo râu miễn phí cho những người vô gia cư...

Mọi người vẫn truyền tai nhau rằng New York (Mỹ) là thành phố của những giấc mơ. Và những giấc mơ đó đang được nuôi dưỡng bởi chính những người có những trái tim vàng như nhà tạo mẫu tóc Mark Bustos, người có thói quen cắt tóc và cạo râu miễn phí cho những người vô gia cư ở thành phố phồn hoa này.

Người nuôi dưỡng những giấc mơ ảnh 1

Mark và một trong những khách hàng trên phố.


Đều đặn vào những ngày chủ nhật khi không phải đi làm ở salon tóc dành cho những người có tiền, Mark lại đi bộ ra phố để tìm những người có nhu cầu cắt tóc, cạo râu song không có tiền để trang trải cho những nhu cầu tưởng như quá đỗi bình thường này. Khi đã xác định được mục tiêu, anh luôn mở đầu cuộc trò chuyện bằng một câu nói đơn giản: “Hôm nay tôi muốn làm điều gì đó tốt đẹp cho bạn”.


Năm nay 30 tuổi, Mark bắt đầu làm công việc miễn phí này từ tháng 5/2012 trong một lần về thăm gia đình ở Philippines, nơi anh đã thuê một cái ghế để cắt tóc cho trẻ em nghèo hàng xóm. “Tôi đã cảm thấy rất thỏa mãn, và quyết định mang thứ năng lượng tích cực đó đến New York”, Mark kể.
Trong một ngày chủ nhật đi làm trên phố như vậy, thông thường, Mark sẽ đánh bóng lại râu tóc cho khoảng 6 người. Đôi khi bạn gái của Mark cũng cùng tham gia vào công việc này. Cô sẽ hỏi những khách hàng của Mark họ muốn ăn gì. Theo lời kể lại, một vị khách cảm động từng nói: “Chưa có ai từng hỏi tôi muốn ăn gì. Tôi thường chỉ có đồ ăn thừa để ăn”.


Công việc của Mark thường diễn ra ở những không gian mở như góc phố hay vỉa hè để nhiều cư dân trong thành phố có thể chứng kiến và có cảm hứng, động lực để cư xử tốt với những người kém may mắn hơn. Câu chuyện của Mark không phải là điều gì mới mẻ trên thế giới, nhưng đây vẫn luôn là một trong những cách nhắc nhở người khác tin tưởng vào lòng nhân ái, tình thương giữa những con người.

Dành cho bạn

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.