Người lao động vất vả mưu sinh trong ngày rét đậm, rét hại

Những ngày này, cũng như nhiều tỉnh, thành phố khác ở miền Bắc, Hải Dương vẫn chìm trong rét đậm, rét hại. Nhiệt độ xuống thấp vào sáng sớm và đêm khuya nên nhiều người lao động vì mưu sinh phải tranh thủ thời gian ấm hơn vào ban ngày để kiếm thêm thu nhập, trang trải cho cuộc sống. Mặc dù họ đã lăn lộn cả ngày nhưng thu nhập cũng chẳng được là bao.
Chú thích ảnh
Người lao động vất vả mưu sinh trong ngày rét đậm, rét hại tại tỉnh Hải Dương.

Chị Nguyễn Thị Gái, bán mía cây ở đầu đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hải Dương rất nản vì chưa bán được cây mía nào từ sáng đến 16 giờ chiều. Chị cho biết, những ngày thời tiết bình thường, chị kiếm được 180 - 200 nghìn đồng tiền bán mía. Thời gian bán chạy nhất là đầu giờ chiều, nhưng nay do rét đậm, rét hại, chị chỉ bán được 10 - 20% so với ngày thường. Dù biết rằng trời rét mía tiêu thụ chậm nhưng chị vẫn cố gắng bán được đồng nào hay đồng ấy để trang trải cuộc sống.

Ông Bùi Văn Chinh và nhiều người làm xe ôm tại đường Lê Thanh Nghị cũng ở trong tình trạng vắng khách. Với những ngày thời tiết ấm áp, khách đi xe ôm đông hơn. Trung bình mỗi ngày ông chạy được từ 5 - 10 cuốc dài, ngắn khác nhau. Nhưng mấy hôm nay trời lạnh, ông và nhiều đồng nghiệp khác ngồi chờ rất lâu cũng không có khách đi xe. Nhiều tài xế đã phải đốt lửa bên cạnh đường để sưởi ấm và đợi khách.

Chị Nguyễn Thị Bình, người nhiều năm bán ngô ở phường Lê Thanh Nghị cho rằng, thời tiết rét như thế này vẫn có khách ăn ngô luộc hay ngô nướng nhưng sức tiêu thụ chậm hơn nhiều. Hơn nữa, nhiệt độ xuống thấp, việc thu hoạch khó khăn hơn nên giá ngô thường cao hơn 20 - 30% so với ngày thường. Chị phải đi sớm để thu mua đủ số ngô bán trong một ngày mà lượng ngô cũng rất hạn chế.

Trong thời gian diễn ra rét đậm, rét hại, phần lớn người lao động tự do đều rất vất vả để kiếm sống vì vắng khách. Nhiều người cả ngày không kiếm được đồng nào nhưng vì cuộc sống họ vẫn tiếp tục công việc dù biết là rất khó khăn, vất vả, thu nhập giảm 60-70% so với những ngày bình thường. 

Để kiếm thêm thu nhập trang trải cho ngày Tết sắp đến, những người bán hàng rong, xe ôm,… phải mặc thêm áo ấm chống rét để ra đường. Họ luôn cố gắng hơn mỗi ngày để gia đình có thể đón được cái Tết đầm ấm, đủ đầy hơn.

Tin, ảnh: Tiến Vĩnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.