Người lao động nhọc nhằn mưu sinh trong đêm lạnh

Đêm mùa đông, trời mưa, gió buốt, nhiệt độ chỉ còn khoảng 12 độ C, trong khi nhiều người đã chìm sâu vào giấc ngủ, thì không ít người lao động bán hàng rong, lao công vẫn cần mẫn làm việc trong cái lạnh cắt da cắt thịt.
Chú thích ảnh
Đêm 15/12, Hà Nội lạnh 12 độ C. Đây là mức nhiệt thấp nhất kể từ đầu đông. Nhiều người mưu sinh trên hè phố đã dừng chân, đốt củi sưởi ấm.
Chú thích ảnh
“Khổ mấy cũng phải chịu thôi, ở nhà còn bao nhiêu miệng ăn đang chờ, rồi tiền đóng học cho con. Hơn thế, cuối năm rồi, mình chịu vất vả một chút để cả nhà có thêm cái bánh chưng ăn Tết” - chị Nguyễn Thị Hà ở Mỹ Đức (Hà Nội) chia sẻ khi dắt xe bán hàng rong trong đêm.
Chú thích ảnh
Năm nay đã gần 70 tuổi, ông Nguyễn Văn Phương chuyên vá xe đêm co ro trong giá lạnh, căng mình chống chọi với cái rét.
Chú thích ảnh
Trong sự tĩnh lặng của màn đêm người công nhân môi trường miệt mài với công việc thường nhật, giữa những cơn gió hun hút dọc phố phường.
Chú thích ảnh
Chợ Long Biên là khu chợ không ngủ, dưới làn mưa của đợt rét đậm rét hại đầu tiên của mùa đông  năm nay, những người gánh thuê vẫn oằn mình vận chuyển hàng hết chuyến này tới chuyến khác.
Chú thích ảnh
Càng về khuya, nhiệt độ càng giảm sâu khiến những người lao động thêm vất vả.
Chú thích ảnh
Nhiều người bán hoa quả đi xe máy mặc thêm áo mưa tránh rét, dù đoạn đường này tạnh ráo.
Chú thích ảnh
Trời lạnh, khách đi đường thường chọn taxi, nên những người lái xe ôm càng vắng khách. Các bác lái xe tranh thủ chợp mắt ngay hè đường. Họ chọn tư thế "ngủ ngồi" để có thể bật dậy đón khách ngay.
Chú thích ảnh
Trên con phố vắng tanh, hai người phụ nữ bán đồ ăn vặt cố nán lại mong bán thêm được ít hàng.
Chú thích ảnh
Càng về đêm, trời càng rét. Khu vực trung tâm phố cổ thỉnh thoảng mới có người. Những lái xe công nghệ vẫn kiên trì mưu sinh, hy vọng có thêm cuốc khách, vì phía sau họ còn cả một gia đình.
Chú thích ảnh
Có những công việc chỉ buổi đêm mới có thể làm được: khắc phục ổ gà, lắp đặt đường điện,... để giao thông bớt bị ùn tắc. Người công nhân dầm chân trong vữa để điều khiển máy móc.
Lê Phú/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới

Tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tối 13/9, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Tây tỉnh Quảng Trị. Đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới này.

Đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng

Đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng

Tối 13/9, Thượng tá Đặng Văn Đảng, Chính ủy Trung đoàn BB568 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên) cho biết, vào lúc 18 giờ 10 phút cùng ngày, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng trên sông Trà Lý, (phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên).

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để tập trung ứng phó

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để tập trung ứng phó

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về mưa lũ để tập trung ứng phó với các hình thái thiên tai trên, trọng tâm là khu vực từ Thanh Hóa đến Huế bảo đảm chủ động, hiệu quả, sát thực tế.