Người Jrai cúng thần rừng - giữ rừng thêm xanh

Già Siu Tới dâng thức ăn cúng Thần rừng. Ảnh: Quang Thái
Già Siu Tới dâng thức ăn cúng Thần rừng. Ảnh: Quang Thái

Nhằm tạ ơn Thần rừng đã che chở, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho dân làng, vừa qua, đồng bào Jrai ở xã Ia Pếch, huyện Ia Grai (Gia Lai) đã long trọng tổ chức Lễ cúng Thần rừng. Trước buổi lễ, dân làng chuẩn bị những vật phẩm ngon nhất để dâng lên Thần rừng.

Người Jrai cúng thần rừng - giữ rừng thêm xanh ảnh 1Già Siu Tới dâng thức ăn cúng Thần rừng. Ảnh: Quang Thái

Vào ngày lễ chính, từ sáng sớm, mọi người trong làng men theo lối nhỏ vào rừng, đến nơi già làng Siu Tới chọn để tổ chức lễ hội. Tại đây, ngoài rượu và một số thức ăn đã được chế biến, đồng bào tổ chức nướng cơm lam, thịt lợn, gà… rồi chọn ra một phần để già Siu Tới làm lễ cúng. Dưới gốc cây leo đã xù xì theo thời gian, già Siu Tới chuẩn bị lễ vật gồm: lợn quay, gà nướng, thịt nướng, rượu ghè cùng 1 bộ gan gà và 1 miếng thịt lợn sống. Trong trang phục truyền thống, già Siu Tới đọc lời khấn cảm tạ Thần rừng đã cho mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, dân làng bình yên, no đủ…

Người Jrai cúng thần rừng - giữ rừng thêm xanh ảnh 2Lễ cúng Thần rừng có sự tham gia đầy đủ của dân làng, các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh: Quang Thái
Người Jrai cúng thần rừng - giữ rừng thêm xanh ảnh 3Già Siu Tới ở làng Organg, xã Ia Pếch là người chủ trì lễ cúng Thần rừng. Ảnh: Quang Thái

Không chỉ là nét văn hóa đậm chất nhân văn, lễ cúng Thần rừng còn là dịp để đồng bào, lực lượng kiểm lâm cùng nhận thức được tầm quan trọng của rừng, làm tốt công tác giữ rừng, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ tình yêu rừng.

Quang Thái

Quang Thái ((DTMN))