Người hùng Tuấn Hải tự hào toàn đội 'chiến đấu vì màu cờ sắc áo'

"Trận đấu quá cảm xúc", đó là chia sẻ đầu tiên của người hùng Phạm Tuấn Hải sau khi giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan 3-2 trên sân Rajamangala, qua đó đăng quang ngôi vô địch ASEAN Cup 2024 với tổng tỷ số 5-3.
Chú thích ảnh
Tuấn Hải đã khiến cầu thủ Thái Lan đốt lưới nhà, san bằng tỷ số 2-2 ở phút 82. Ảnh: Minh Quyết/PV TTXVN từ Thái Lan

Trong lần đầu tiên được đá chính sau 7 trận chỉ có 38 phút ra sân, tiền đạo CLB Hà Nội đã chơi xuất sắc với một bàn thắng và một tình huống ép đối phương phản lưới nhà. Bàn thắng sớm của anh ở phút thứ 8 đã mở ra chiến thắng lịch sử cho đội tuyển Việt Nam.

"Toàn đội đã nỗ lực hết mình để đạt được thành quả này. Tôi rất vui. Trận đấu quá cảm xúc. Thi đấu giữa sân vận động rất đông CĐV Thái Lan cũng là điều áp lực. Chúng tôi đã động viên nhau chiến đấu vì màu cờ sắc áo", Tuấn Hải xúc động chia sẻ.

Tiền đạo Việt Nam cũng tiết lộ về những lời động viên của HLV Kim Sang Sik trong giờ nghỉ: "Xuân Son chấn thương rất đáng tiếc. Trong giờ nghỉ, HLV Kim Sang Sik động viên toàn đội cùng nhau thi đấu giành chiến thắng vì những cầu thủ đã bị đau, bị chấn thương".

Kết thúc phỏng vấn, người hùng của đội tuyển Việt Nam không quên gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã đồng hành cùng đội tuyển trong hành trình chinh phục ngôi vương Đông Nam Á lần thứ ba.

Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ PaVi năm 2026

Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ PaVi năm 2026

Sáng 4/10 đã diễn ra Giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ PaVi năm 2026” giữa không gian hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc ở xã biên giới Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu. Sự kiện góp phần mở ra hành trình trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa vùng cao, quảng bá hình ảnh Lai Châu - điểm đến giàu bản sắc, hấp dẫn du khách.