Người Hà Nội co ro trong cái rét đầu đông

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường, Bắc Bộ có nơi xuống dưới 10 độ. Đợt rét này đánh dấu mùa đông thực sự bắt đầu tại miền Bắc.

Với nền nhiệt phổ biến từ 16-18 độ C, trời lạnh hơn về đêm và sáng sớm, Hà Nội cũng đã thực sự bước vào những ngày đông. Mọi người ra đường cẩn thận trang bị áo khoác, khăn len, găng tay, mũ ấm... Hà Nội ngày rét đầu đông như khoác một chiếc áo mới nhiều sắc màu.

Một số hình ảnh người Hà Nội co ro trong cái rét đầu đông được phóng viên báo Tin tức ghi nhận sáng nay 21/11:
Người Hà Nội co ro trong cái rét đầu đông ảnh 1

Thời tiết lạnh nên mặc dù mặc áo phao nhưng nhiều người vẫn không khỏi cảm thấy rét buốt khi đi qua cầu.

Người Hà Nội co ro trong cái rét đầu đông ảnh 2Chị em phụ nữ kín mít từ đầu đến chân để chống lạnh.
Người Hà Nội co ro trong cái rét đầu đông ảnh 3

Nhiều người đã phải sử dụng găng tay len.

Người Hà Nội co ro trong cái rét đầu đông ảnh 4

Trẻ em ra đường được quấn khăn kín người.

Người Hà Nội co ro trong cái rét đầu đông ảnh 5

Một số người tập thể thao phải mặc áo mưa cho đỡ lạnh.

Người Hà Nội co ro trong cái rét đầu đông ảnh 6

Các cụ già đi dạo buổi sáng.

Người Hà Nội co ro trong cái rét đầu đông ảnh 7

Giới trẻ cũng co ro trong giá lạnh đầu đông.

Người Hà Nội co ro trong cái rét đầu đông ảnh 8

Du khách nước ngoài tại hồ Gươm Hà Nội.

Người Hà Nội co ro trong cái rét đầu đông ảnh 9

Nhiều người tỏ ra thích thú với thời tiết lạnh đầu đông của Hà Nội.

Trang Thu/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.