Người đứng đầu Lầu Năm Góc phác thảo ‘sứ mệnh duy nhất’ của Bộ Chiến tranh

Bộ trưởng Pete Hegseth tuyên bố với các tướng lĩnh và đô đốc Mỹ rằng Bộ Chiến tranh tồn tại để tiến hành chiến tranh và đạt được hòa bình thông qua sức mạnh.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Pete Hegseth phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Vác sava (Warsaw) của Ba Lan ngày 14/2/2025. Ảnh: PAP/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga chiều 30/9, theo giờ địa phương, dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Pete Hegseth trước các lãnh đạo quân sự cao cấp cho biết sứ mệnh duy nhất của Bộ Chiến tranh – cái tên vừa được tái lập thay cho Bộ Quốc phòng – là tiến hành và giành chiến thắng trong các cuộc chiến tranh, đồng thời “đạt được hòa bình thông qua sức mạnh”.

Bài phát biểu của Bộ trưởng Hegseth được đưa ra tại một cuộc họp bất thường, đông đảo và khẩn cấp do Tổng thống Mỹ Donald Trump triệu tập, với sự tham dự của các sĩ quan cấp cao Mỹ đóng quân trên toàn thế giới.

Phát biểu tại căn cứ Thủy quân Lục chiến Quantico thuộc bang Virginia, ông Hegseth nói rằng từ thời điểm đó, “sứ mệnh duy nhất” của Bộ Chiến tranh là “tác chiến… chuẩn bị cho chiến tranh và chuẩn bị để chiến thắng”, đồng thời nhấn mạnh Mỹ không tìm kiếm xung đột nhưng kiên định với nguyên tắc “hòa bình thông qua sức mạnh”.

Ông Hegseth nói với các tướng lĩnh và đô đốc rằng: “Nếu kẻ thù của chúng ta dại dột lựa chọn thách thức chúng ta, họ sẽ bị nghiền nát bởi sức mạnh bạo liệt, sự chính xác và sự dữ dội của Bộ Chiến tranh”.

Ông Hegseth nhấn mạnh “kỷ nguyên của Bộ Quốc phòng đã kết thúc”, lập luận rằng hòa bình chỉ có thể được bảo đảm bởi những ai sẵn sàng tiến hành chiến tranh để bảo vệ nó.

Ông Hegseth gọi chủ nghĩa hòa bình là “ngây thơ và nguy hiểm” bởi nó bỏ qua bản chất con người và lịch sử, đồng thời bổ sung rằng các quốc gia hoặc bảo vệ nhân dân và chủ quyền của mình, hoặc sẽ trở thành kẻ phụ thuộc, đó là “một chân lý cổ xưa bằng tuổi thời gian”.

Ông Hegseth cảnh báo rằng bất kỳ đối thủ nào thách thức sức mạnh quân sự Mỹ sẽ “FAFO”, tức là rơi vào tình trạng “chơi dại thì sẽ tự gánh hậu quả”.

Cuộc họp bất thường tại căn cứ Thủy quân Lục chiến Quantico thuộc bang Virginia diễn ra sau sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump đổi tên Bộ Quốc phòng trở lại tên lịch sử là Bộ Chiến tranh, dù về mặt pháp lý vẫn chưa được thay đổi do chưa có sự phê chuẩn của Quốc hội Mỹ.

Cuộc họp cũng diễn ra trong bối cảnh ông Hegseth cải tổ mạnh mẽ ban lãnh đạo và chính sách của Lầu Năm Góc, bao gồm các tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn về thể lực và tác phong, cùng với chỉ trích đối với các sáng kiến về đa dạng, công bằng và hòa nhập.

Kể từ khi nhậm chức, ông Hegseth đã sa thải hơn một tá sĩ quan cấp cao, lập luận rằng “nhiều tướng lĩnh và đô đốc hơn không đồng nghĩa với nhiều thành công hơn”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Trực thăng AH-64E Apache của Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ và sử dụng bởi bên thứ ba)

Từng tính giảm trực thăng tấn công, Israel bất ngờ mua thêm 12 chiếc Apache

Từng cân nhắc cắt giảm trực thăng tấn công để ưu tiên phương tiện không người lái, Israel nay quyết định mua thêm 12 chiếc Apache AH-64E của Mỹ. Sự điều chỉnh diễn ra sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023, khi nhu cầu phản ứng nhanh, yểm trợ bộ binh và phối hợp trực tiếp giữa phi công với lực lượng mặt đất được đánh giá lại.

Một binh sĩ Ukraine đang sử dụng UAV trên chiến trường ở miền Đông nước này. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine/X

Nguồn tin Mỹ: Nhà Trắng đứng sau lệnh hạn chế Starlink ở Ukraine

Lệnh hạn chế dịch vụ vệ tinh quân sự Starshield do SpaceX cung cấp cho quân đội Ukraine được cho là xuất phát từ bên trong Nhà Trắng, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép buộc Kiev ngừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở lọc dầu của Nga.

Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman chào đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khi ông đến Jeddah năm 2021. Ảnh: Hoàng gia Saudi Arabia

Nước thành viên NATO bắt đầu đưa phương tiện quân sự tới Saudi Arabia bảo vệ cơ sở dầu mỏ

Pháp bắt đầu triển khai phương tiện quân sự tới Saudi Arabia để thực hiện thỏa thuận hỗ trợ bảo vệ các cơ sở dầu mỏ của nước này. Động thái đánh dấu bước triển khai thực tế sau cam kết của Tổng thống Emmanuel Macron về việc điều động binh sĩ, radar và hệ thống phòng không tới khu vực cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ.