Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên trên Sân vận động quốc gia Rajamangala tại Bangkok, hàng nghìn người đang theo dõi qua các màn hình lớn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đồng loạt đứng dậy, reo vang mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam.
Những lá cờ đỏ sao vàng liên tục tung bay trên cao, tiếng trống, tiếng kèn và tiếng hô cổ vũ vang lên không ngớt. Nhiều nhóm bạn trẻ nhảy múa, vỗ tay theo nhịp và cùng nhau hát những ca khúc về quê hương, đất nước. Một số cổ động viên dùng nồi, xoong và các vật dụng tạo âm thanh để khuấy động không khí ăn mừng.
Nhiều du khách quốc tế có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng thích thú trước không khí bóng đá cuồng nhiệt; cùng vẫy cờ, chụp ảnh và quay video cảnh hàng nghìn cổ động viên Việt Nam ăn mừng. Những khoảnh khắc người dân không quen biết bắt tay, ôm nhau và chia sẻ niềm vui, tạo nên hình ảnh giàu cảm xúc trong đêm.
Chiến thắng của tuyển Việt Nam được quyết định bằng hai bàn thắng của Hai Long và Quang Hải trong hiệp 2. Mỗi bàn thắng đều khiến phố đi bộ Nguyễn Huệ bùng nổ, nhưng cảm xúc được đẩy lên cao nhất khi trận đấu kết thúc và kết quả 2 - 0 chính thức được xác lập. Chiến thắng ngay trên sân Rajamangala giúp tuyển Việt Nam tạo lợi thế trước trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình ngày 26/8.
Sau khi các màn hình lớn phát lại những tình huống đáng chú ý, đông đảo cổ động viên vẫn tiếp tục ở lại và một số thì toả ra các tuyến đường đi đi ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Trên các tuyến đường ở trung tâm TP Hồ Chí Minh như: Lê Duẩn, Nguyễn Thị Minh Khai, Đồng Khởi... người dân dễ dàng nghe tiếng hô “Việt Nam chiến thắng”, “Việt Nam vô địch” vang lên thành từng đợt, hòa cùng sắc đỏ của áo đấu và quốc kỳ phủ kín các con đường trung tâm tại TP Hồ Chí Minh.
Một số hình ảnh ăn mừng chiến thắng của các cổ động viên tại TP Hồ Chí Minh: