Trận địa pháo bắt đầu đúng 20 giờ, kéo dài gần 15 phút, với nhiều hiệu ứng pháo mới lạ, độc đáo khiến người xem liên tục trầm trồ. Cả bầu trời rực rỡ sắc màu, hòa cùng tiếng reo hò phấn khích của người dân.
Ngay từ đầu giờ tối, khu vực quảng trường đã đông kín người, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ. Thời tiết oi bức đầu mùa hạ không những không làm giảm sức nóng của sự kiện mà còn góp phần làm không khí lễ hội thêm phần sôi động và rộn ràng. Trong dòng người háo hức chờ đợi pháo hoa, có nhiều điểm phát nước suối miễn phí được bố trí khắp khu vực để hỗ trợ những người tham dự.
“Ban đầu thấy đông người, tôi cũng lo vì trời nóng. Nhưng khi được nhận chai nước mát lạnh từ các tình nguyện viên, tôi thực sự cảm thấy rất dễ chịu và được quan tâm”, chị Nguyễn Thị Hồng (ngụ tại thành phố Thủ Đức) chia sẻ.
Ban tổ chức cho biết đã phát hơn 2.000 chai nước trong đêm diễn ra sự kiện. Các tình nguyện viên túc trực liên tục, di chuyển khắp khu vực để đảm bảo không ai bị thiếu nước uống, đặc biệt là người lớn tuổi và trẻ nhỏ.