Ngay từ chiều 2/9, dòng người từ nhiều hướng đã đổ dồn về khu vực trung tâm Hà Nội. Càng gần thời điểm diễn ra màn bắn pháo hoa, các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm càng đông đúc, nhiều vị trí thuận lợi để quan sát pháo hoa nhanh chóng phủ kín người.
Tại khu vực phố Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hàng Khay, Tràng Tiền và các tuyến phố dẫn vào khu vực phố cổ, người dân tập trung ngày một đông. Nhiều gia đình đưa theo trẻ nhỏ, các nhóm bạn trẻ mang cờ đỏ sao vàng, lựa chọn vị trí đẹp từ sớm để chờ đợi thời khắc pháo hoa rực sáng trên bầu trời Thủ đô.
Không khí ngày hội hiện rõ trên từng tuyến phố. Những lá cờ Tổ quốc tung bay giữa dòng người, hòa cùng sắc đỏ của áo, băng rôn và biểu tượng cờ đỏ sao vàng. Nhiều người tranh thủ ghi lại hình ảnh bên hồ Hoàn Kiếm, Tháp Rùa và những tuyến phố được trang hoàng trong dịp Quốc khánh.
Xung quanh hồ Hoàn Kiếm, lượng người tập trung đông khiến nhiều khu vực gần như không còn khoảng trống. Dù phải chờ đợi trong thời gian dài, người dân vẫn háo hức hướng về khu vực bắn pháo hoa tầm cao, mong được trực tiếp chứng kiến những chùm pháo rực rỡ trong đêm Quốc khánh.
Đối với nhiều gia đình, việc cùng nhau xuống phố xem pháo hoa đã trở thành một hoạt động ý nghĩa trong dịp 2/9. Không chỉ thưởng thức màn trình diễn ánh sáng, đây còn là dịp để người dân hòa mình vào bầu không khí chung của Thủ đô trong ngày lễ lớn của đất nước.
Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, những ngày qua, Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trên khắp địa bàn. Các tuyến phố trung tâm được trang hoàng cờ hoa, pano, áp phích, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, vui chơi.
Đặc biệt trong tối 2/9, khu vực hồ Hoàn Kiếm tiếp tục là một trong những điểm tập trung đông người nhất. Từ chiều đến tối, dòng người nối dài trên các tuyến phố quanh hồ, tạo nên khung cảnh náo nhiệt nhưng cũng đầy cảm xúc trong ngày Tết Độc lập.