"Ngựa ô" Leicester tiếp tục bay cao

Rạng sáng 15/12, ở trận đấu muộn vòng 16 giải Ngoại hạng Anh (Premier League), trên sân nhà King Power, bộ đôi Jamie Vardy và Riyad Mahrez tiếp tục cùng nhau tỏa sáng, giúp Leicester City đá bại ĐKVĐ Chelsea 2 - 1, qua đó đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Arsenal.
Bình thường thì trận đấu kiểu như vậy không được nhiều người quan tâm lắm. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, cuộc đụng độ giữa Leicester và Chelsea thu hút rất lớn sự quan tâm của CĐV và truyền thông thế giới. Đơn giản vì Leicester từ một CLB “vô danh tiểu tốt” đã bất ngờ qua mặt hàng loạt “ông lớn” của bóng đá Anh để có mặt ở những vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Thêm vào đó, mọi người cũng nóng ruột chờ xem “Người đặc biệt” Jose Mourinho sẽ xoay xở thế nào sau trận thua Bournemouth trên sân nhà tuần trước. Nếu Chelsea tiếp tục vấp ngã trước Leicester, đây đúng là kết quả quá tệ hại cho ông Mourinho trước mùa Giáng sinh 2015. Trận đấu này cũng đánh dấu lần đầu tiên HLV Claudio Ranieri đối mặt với CLB cũ sau hơn 10 năm.
"Ngựa ô" Leicester tiếp tục bay cao ảnh 1

Bộ đôi Vardy và Mahrez của Leicester đang là nỗi khiếp sợ của các hàng phòng ngự ở giải Ngoại hạng Anh. Ảnh: dailymail

Chuyến làm khách đến sân King Power được chờ đợi là cơ hội để Chelsea lấy lại oai danh của một nhà vô địch và trận đấu diễn ra quyết liệt ngay từ đầu. Leicester chủ động đá rát và đeo bám quyết liệt mỗi khi bị mất bóng, khiến các cầu thủ Chelsea gặp rất nhiều khó khăn trong phối hợp. Trong 30 phút đầu, không có tình huống nguy hiểm nào được tạo ra nhưng có đến hai tình huống thay người bắt buộc vì chấn thương. Leicester mất tiền vệ Andy King ở phút 17, nhưng Chelsea tổn thất nặng hơn khi mất ngòi nổ Eden Hazard, ở phút 30.

“Từ khi bắt đầu mùa giải, tôi đặt mục tiêu phải có 40 điểm để trụ hạng. Sau trận thắng Chelsea, tôi nói với các cầu thủ rằng chúng ta chỉ cần có 5 điểm nữa thôi là thành công”.

HLV Claudio Ranieri của CLB Leicester

Và khó khăn đã đến với Chelsea, khi chỉ 4 phút sau khi Hazard rời sân, lưới của họ đã rung lên sau một pha tấn công đẹp mắt của đội chủ nhà. Từ pha lên bóng bên cánh phải, Riyad Mahrez thoát xuống thực hiện quả tạt cho Jamie Vardy lẻn vào khoảng trống giữa hai trung vệ Chelsea tung cú vôlê hạ gục thủ môn Courtois, mở tỷ số cho Leicester City. Đây là bàn thắng thứ 15 của Vardy từ đầu giải, giúp chân sút này tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới tại Premier League mùa bóng năm nay. Đây cũng là trận thứ 14 liên tiếp, Vardy đều ghi bàn hoặc kiến tạo cho đồng đội lập công.Bị thủng lưới, Chelsea gia tăng sức ép. Tuy nhiên, Chelsea đã không vượt qua được hàng phòng ngự số đông và thi đấu quyết liệt của Leicester City. Tấn công bế tắc, phòng ngự lỏng lẻo, Chelsea đã phải vào lưới nhặt bóng lần nữa ở đầu hiệp 2. Phút 48, từ đường chuyền dài của Albrighton, Riyad Mahrez không bị ai kèm đã dễ dàng thực hiện pha khống chế bóng trong vòng cấm. Sau vài động tác đảo bóng loại bỏ sự truy cản của Azpilicueta, Mahrez thực hiện pha cứa lòng trong chân trái đưa bóng vào góc xa hạ thủ môn Courtois, nâng tỷ số lên 2 - 0 cho Leicester City. Bàn thua này lại cho thấy sự chậm chạp của hàng thủ Chelsea.

“Tôi có cảm giác mình bị phản bội. Chúng tôi nhận 2 bàn thua theo cách mà tôi không thể chấp nhận được”

HLV Jose Mourinho của CLB Chelsea

Không còn gì để mất, HLV Mourinho rút ra một hậu vệ để tung tiền vệ tấn công Fabregas vào sân. Sự điều chỉnh này giúp Chelsea chơi tốt hơn. Tuy nhiên, các chân sút bên phía Chelsea lại không tận dụng được cơ hội để rút ngắn tỷ số. Phải tới phút 77, tiền đạo vào sân thay người Loic Remy mới có thể chọc thủng lưới đội chủ nhà, rút ngắn tỉ số xuống 1 - 2 cho Chelsea. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu.Thắng trận này, đoàn quân của HLV Claudio Ranieri tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng để đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Arsenal với 35 điểm, hơn “Pháo thủ” 2 điểm. Đây là niềm khích lệ lớn với thầy trò Ranieri khi ba vòng tiếp theo sẽ đối đầu với Everton, Liverpool rồi Man City. Câu chuyện cổ tích vẫn đang đợi Leicester nối dài. Còn với Chelsea, HLV Jose Mourinho vẫn chưa thể tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp và là thất bại thứ 9 của Chelsea tại giải Ngoại hạng mùa này. Nhà đương kim vô địch chôn chân ở vị trí thứ 16, cách nhóm cầm đèn đỏ chỉ 1 điểm. 20 điểm là khoảng cách giữa Leicester và Chelsea hiện tại. Một kịch bản mà người giầu tưởng tượng nhất cũng không thể nghĩ ra khi mùa giải mới bắt đầu.
Thế Minh

Dành cho bạn

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich gặp Arsenal là trận cầu tâm điểm loạt trận thứ 3 vòng phân hạng UEFA Champions League 2026 - 2027. Sân Allianz Arena đang trở thành hiểm địa với các Pháo thủ khi họ chỉ thắng được 1 trong 8 lần liên tiếp hành quân tới đây ở đấu trưởng Champions League.

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain tiếp tục khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại UEFA Champions League 2026 - 2027 bằng chiến thắng kịch tính 4 - 2 trước Barcelona trên sân Parc des Princes ở lượt trận thứ ba vòng phân hạng.

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

Tâm điểm của lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League 2026 - 2027 chính là màn đại chiến giữa PSG và Barcelona. Cuộc đại chiến tại Parc des Princes hứa hẹn vô cùng hấp dẫn khi cả hai đều quyết tâm bảo vệ thành tích toàn thắng của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất được nhận giải thưởng Hòa bình FIFA. (Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Canada Mark Carney tại lễ bốc thăm FIFA World Cup 2026 ở Washington D.C., ngày 5/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN)

FIFA cân nhắc xóa sổ giải hòa bình, ông Trump có thể trở thành người duy nhất từng nhận

Chưa đầy một năm sau khi trao giải Hòa bình FIFA đầu tiên cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, Liên đoàn Bóng đá Thế giới đang xem xét khả năng bãi bỏ hoặc cải tổ giải thưởng gây tranh cãi này. Nếu FIFA quyết định chấm dứt giải, ông Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất từng được vinh danh.ị.